Những kỷ niệm khó quên của “nhà Clinton”

Thứ tư, ngày 11/07/2012 07:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong cái nắng oi ả của ngày hè Hà Nội, với bộ đồ dài đóng khung quen thuộc nhưng trên khuôn mặt của bà Bộ trưởng Mỹ luôn nở nụ cười tươi rói và thân thiện.
Bình luận 0

Đặc biệt, khi bà đến thăm Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội để kỷ niệm 20 năm Chương trình học bổng Fullbright của Chính phủ Mỹ tại VN và phát biểu trước hơn 200 cựu sinh viên chương trình cùng với các sinh viên ĐH Ngoại thương, ít ai nghĩ rằng người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ này vừa bay một chặng dài để đến VN và không hề mệt mỏi dù lịch làm việc dày đặc.

img
Mẹ con bà Clinton đến VN năm 2000.

Bà Clinton cười hồn hậu thừa nhận khi MC - nữ cựu sinh viên Fulbright đồng thời là Trưởng đại diện Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại VN Thảo Griffiths nói rằng: “Đến nay, chưa có Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nào đến VN nhiều hơn Hillary Clinton!".

Hình ảnh năm 2000, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton cùng con gái đội nón lá VN xuất hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng vào thời điểm đó và đến nay luôn được nhắc lại như dấu ấn về những kỷ niệm khó quên của gia đình Clinton lưu dấu ở VN.

Ngoại trưởng Hillary Clinton nói: "Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi tới Việt Nam vào năm 2000 khi tôi cùng đi với chồng tôi, khi đó ông ấy vẫn còn là Tổng thống Mỹ. Và nay, trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, tôi đến VN lần thứ 2 để cùng thắt chặt mối quan hệ Việt- Mỹ nói chung và mối quan hệ nồng ấm giữa “nhà Clinton” và đất nước, con người VN nói riêng”.

Bộ trưởng Hillary Clinton nhấn mạnh vai trò của các cựu sinh viên trong việc phát triển nền kinh tế VN và đóng góp vào sự gia tăng quan hệ song phương của hai nước. Bà nhấn mạnh, VN có một thế hệ trẻ năng động, nhiều khát vọng, vì vậy đầu tư cho giáo dục là cách tốt nhất giúp VN phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem