Chủ đề nóng
Mang theo những món quà xuân và tình cảm từ đất liền vượt sóng đến cán bộ, chiến sĩ đang ở DK "một mười”
- Trao sổ tiết kiệm và quà Tết cho trẻ mồ côi vì COVID-19
- Ấm áp những chuyến xe miễn phí dành cho sinh viên về quê đón Tết
- Ngày Hội "Bánh chưng xanh 2023" gửi đến các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
- Giấc mơ có thật của gia đình anh Tám ngày giáp tết
- Lời cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đến các nhà tài trợ chương trình "Đông ấm vùng cao" năm 2022

Cán bộ, chiến sĩ trang hoàng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Tỉ mỉ chăm chút từng bông hoa cảnh.

Với nguyên liệu được gửi ra từ đất liền, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK 1/10 nhanh chóng triển khai gói bánh chưng.

Hướng dẫn chiến sĩ gói những chiếc bánh vuông vắn.

Căn bếp nhỏ trên nhà giàn “đỏ lửa” với nồi bánh chưng xanh.

Những chiếc bánh đã chín dền được vớt ra sẵn sàng đón Tết.

Chiến sĩ đặt bánh lên bàn thờ Tổ quốc.

Bàn thờ Tổ quốc đủ đầy với ngũ quả, bánh chưng xanh, hai bên là câu đối đỏ.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK 1/10.

Đoàn công tác giao lưu văn nghệ đầu năm mới cùng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn với những bài hát về mùa xuân, Tết, về quê hương, biển đảo.

Đầu năm ôn lại truyền thống của hải quân anh hùng và bộ đội nhà giàn.

Những cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió dù vui năm mới nhưng vẫn không quên nhiệm vụ!
Tin Cùng Chuyên Mục
Tin Nổi Bật
Ông nội 76 tuổi gồng gánh nuôi 2 cháu mồ côi ăn học
Ở tuổi 76, ông Toán vẫn gồng mình lo toan cho hai cháu gái mồ côi cha mẹ đang tuổi ăn học và người em khuyết tật. Gia tài của ông chẳng có gì ngoài những tấm giấy khen của cháu, nhưng dù cuộc sống khốn khó đến đâu, ông vẫn kiên trì bám trụ, chỉ mong các cháu không phải dang dở học hành.