Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019

  • Quyết tâm làm giàu trên vùng sình lầy của quê hương, ông Nguyễn Hồng Cương (SN 1965), trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) bắt đầu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Giờ đây, ông đã sở hữu 18ha tôm thương phẩm và 1,5ha sản xuất tôm giống. Nhiều người gọi ông Cương là "Vua" tôm đất Nghệ An.
  • Từ hai bàn tay trắng, nhờ chịu khó học hỏi, đầu tư trồng xoài Úc, ông Bùi Sơn Hồng (60 tuổi, tổ dân phố Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã vươn lên làm giàu. Gia đình ông Hồng trở thành tỷ phú giàu nhất, nhì của tổ dân phố Bãi Giếng 2.
  • Từ hai bàn tay trắng với ý chí, quyết tâm làm giàu, ông Đinh Đăng Tuân (SN 1972, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã trở thành “vua” cá giống tại Quảng Bình. Ít ai biết được ông Tuân đã có một tuổi thơ cơ cực, nghèo khó, từng phải đi bán kem...
  • Gia đình ông Phan Văn Miền - nông dân tỷ phú ở Ninh Bình hiện đang sở hữu một trang trại lớn với gần 5 vạn con vịt trời, 200 con gà Đông Tảo, 30 con trâu, bò và 4,5 mẫu ao thả cá, cho thu hoạch bình quân 6 tấn cá/năm... Nhẩm tính ra mỗi năm gia đình ông Miền có nguồn thu khủng từ các con đặc sản này. 
  • Nhờ biết làm ăn, cần cù học hỏi, chỉ hơn chục năm quyết tâm đeo bám thanh long ruột trắng, lão nông Trương Quang An (Tư An) ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đã trở thành tỷ phú.
  • Đang ổn định, có thu nhập tốt khi bán vật liệu xây dựng và kinh doanh vận tải, phân bón, vật tư nông nghiệp, bỗng dưng chị Lý Thị Nga trú tại tổ Xuân Đại, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng lại quyết định mở rộng sang lĩnh vực chăn nuôi, trồng cây ăn quả và trồng rừng với mức đầu tư lên đến cả chục tỷ đồng. Quyết định đó đã vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình, người thân và bè bạn.
  • Một thời, nhắc đến vùng đất Trà Sơn (xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là nhắc đến khó khăn, đói nghèo. Thế nhưng, “gió đã xoay chiều” khi có một nữ nông dân tiên phong làm kinh tế mới ở vùng đất “khỉ ho cò gáy” này. Sau hàng chục năm gây dựng, đến nay bà Phan Thị Hiền đã có một cơ ngơi bạc tỷ mà ai cũng phải ngưỡng mộ.
  • "Tôi thấy nhiều người cứ làm trang trại rồi đi khoe mình là triệu, tỷ phú nhưng tôi lại khác, không thích khoe khoang và các danh hiệu tự xưng mà tôi thích thực chất, bền vững và thích để mọi người tự đánh giá, ghi nhận mình hơn" - đó là tâm sự của ông Phạm Văn Miền - một chủ trang trại đa canh nổi tiếng đất xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình).
  • Đến đầu cầu Bình Phú trên tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, hỏi ông Lâm Xuân Hóa thì mọi người chỉ ngay: “Cái nhà lớn nhất khu này là nhà ông Hóa đấy”. Ông Lâm Xuân Hóa (48 tuổi, ở thôn Hoà Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) là một nông dân tỷ phú với nghề nuôi trồng, kinh doanh hải sản.
  • Về xã Đông An, huyện Văn Yên (Yên Bái) nhắc đến cái tên Ngô Thành Đông có lẽ ai cũng biết, bởi lẽ ông là một người nông dân có nhiều đất đồi rừng (300ha), tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Riêng bưởi mỗi năm ông Đông bán ra 1.200 tấn; chanh xuất khẩu hơn 1.000 tấn.