"Nữ quái" ra tù vào tội đổ lỗi tại hoàn cảnh, phải nuôi con nhỏ

Thứ bảy, ngày 21/07/2018 09:33 AM (GMT+7)
Lợi cho rằng bản thân mới ra tù không có công ăn việc làm, hoàn cảnh khó khăn, nuôi thêm con nhỏ nên buộc phải sa vào con đường phạm tội.
Bình luận 0

Ngày 20.7, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kim Thị Lợi (43 tuổi, quê TPHCM) 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, khoảng 11h50 ngày 20.11.2017, tại số nhà 192A đường Hoàng Diệu (quận 4, TP.HCM) công an bắt quả tang Kim Thị Lợi có hành vi cất giữ trái phép 14 gói chứa 300g ma tuý để bán cho người khác.

img

Bị cáo Kim Mai Lợi tại phiên xét xử.

Tại cơ quan điều tra, Lợi khai khoảng 10h ngày 20.7.2017, một người phụ nữ tên Hoa gọi điện đặt mua của Lợi 70 chỉ (ống) heroin. Sau đó, Lợi gọi điện cho Tý mua 70 chỉ với giá 169 triệu và hứa khi nào bán xong mới trả tiền.

Khi đã mua được ma tuý, Lợi gọi cho Hoa báo giá là 14.300.000 đồng/ 5 chỉ và giao tại đường Hoàng Diệu thì bị phát hiện bắt quả tang như trên.

Trước đó, năm 1999, TAND TP.HCM từng tuyên phạt bị cáo Lợi 18 năm tù cùng tội danh như trên. Đến năm 2010, bị cáo Lợi mới chấp hành xong bản án này.

Tại phiên toà, bị cáo Lợi khai từ ngày ra tù không kiếm được việc làm, hoàn cảnh khó khăn túng thiếu với 2 con nhỏ mới 4-5 tuổi. "Bị cáo buộc phải mua bán ma tuý để có tiền tiêu xài cá nhân và nuôi con nhỏ" - bị cáo Lợi trình bày.

Trang Huyền (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem