Núi đá

  • Nhắc đến huyện Hạ Lang, (tỉnh Cao Bằng) nhiều người liên tưởng ngay đến những dãy núi non hùng vĩ trùng điệp, đồi cỏ cháy vàng thơ mộng hay những con đường hoa trạng nguyên rực rỡ. Đặc biệt, khi đến đây, du khách sẽ rất ấn tượng với con đường xuyên qua Ngườm Bang nằm giữa ngọn núi đá Phja Rân sừng sững, cao chót vót.
  • Chùa Nhẫm Dương được bao bọc bởi một hệ thống núi đá và hang động thiên nhiên cực kỳ độc đáo, tráng lệ.
  • Dù đã hết hạn khai thác từ năm 2014, thế nhưng thời gian qua, Công ty CP Đại Tín vẫn ngang nhiên cho người vào khu vực mỏ, tiến hành khai thác đá (tại núi Hòn Chà, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định). Sự việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và khiến dư luận rất bức xúc.
  • Chỉ mất khoảng vài phút là na “đu” ròng rọc đến tay người đón. Tuy nhiên, phải buộc thật chắc chắn vì nhiều người đã làm đổ cả gánh na quả to dưới chân núi, thiệt hại đến cả triệu đồng.
  • “Ngô người ta trồng lên cây cả rồi mà nhà mình vẫn chỉ thấy đất trống không. Trồng lá cây có ăn thay cơm, thay ngô được không mà cứ khăng khăng đòi trồng hồi”, mặc vợ phản đối vậy, Tần Dấu Quẩy vẫn quyết làm theo ý mình. Và Quẩy đã chứng minh mình làm đúng. Giờ thì anh được xem như “vua hồi” ở đất Bảo Lâm (Cao Bằng).
  • Từ xa xưa, núi Đá Bia được xem là núi thiêng với tên gọi Lingaparvata (có nghĩa là Linga - Đấng đại sơn thần - Tối linh Dương vật).
  • Cao nguyên đá nên chỉ có đá. Những triền núi đá cao ngút mây, vực đá sâu hút hàng ngàn mét. Đá nhọn, đá nhám, đá nứt nẻ già nua kết lại thành rừng đá một màu xám xịt. Đá từ rừng đá ấy không im lìm nằm yên mà như biết sinh sôi.
  • Sáng nay (28.3), một công nhân đang trên đường từ lán vào nơi khai thác đá của Công ty TNHH Xuân Trường tại núi đá Yên Lâm, xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa) thì mìn phát nổ khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện.
  • Chiều 26.3, một vụ sập mỏ khai thác đá xảy ra tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), khiến 3 công nhân (chưa rõ danh tính) nguy kịch.
  • Long mạch núi bị chém đứt, vảy rồng rơi, máu rồng đổ, đọng thành những hòn đá son nhỏ, lẫn trong cát. Loại đá son này rất cứng, mài với nước thì lại thắm đỏ, cầm không dính tay nên còn gọi là son trời cho.