Nước mắt bất lực của vợ chồng già nuôi con gái tâm thần

Mai Bùi Thứ ba, ngày 23/07/2024 08:11 AM (GMT+7)
“Con ơi, Bé ơi” vang vọng trên đồi cao. Đó là tiếng gọi tìm con của ông Gem mỗi khi con gái lên cơn hoảng loạn.
Bình luận 0

Nỗi cơ cực tuổi xế chiều

Con gái lớn bị tâm thần hơn chục năm, chi phí điều trị ngày càng tốn kém. Con gái bé chuẩn bị vào cấp 3 với nhiều khoản tiền phải lo toan. Cả gia tài của nhà ông Chu Văn Gem (SN 1964) ở thôn Rì, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang chỉ có vườn vải nhưng lại mất mùa.

15 năm trước, chị Chu Thị Bé (SN 1994) - con gái ông Gem mắc bệnh tâm thần. Trong nhà thứ gì bán được vợ chồng ông đều đã bán hết. Thậm chí, để có tiền chạy chữa cho con, ông bà còn phải vay mượn khắp nơi. Số nợ ấy, đến giờ, cả hai vợ chồng vẫn chưa thể trả hết.

Nước mắt bất lực của vợ chồng già nuôi con gái tâm thần- Ảnh 1.
Nước mắt bất lực của vợ chồng già nuôi con gái tâm thần- Ảnh 2.

Căn nhà xập xệ, cũ nát chính là nơi ở của gia đình ông Gem suốt bao năm qua.

Cả một đời lam lũ bươn chải, cứ ngỡ đến tuổi xế chiều vợ chồng ông sẽ được an nhàn hưởng tuổi già, nào ngờ tai ương liên tiếp ập đến. Cuộc sống gia đình họ hiện tại chỉ trông chờ vào vườn vải - nguồn thu nhập chính, năm nay lại mất mùa. Chẳng những ông bà không thu về được đồng nào, mà còn gánh thêm khoản nợ do chi phí phân bón cho cây trồng. Nợ cũ chưa trả xong, nợ mới lại kéo đến, nhiều lúc ông bất lực muốn buông xuôi nhưng nhìn con gái bệnh tật, vợ chồng ông lại cố gắng.

Nước mắt bất lực của vợ chồng già nuôi con gái tâm thần- Ảnh 3.

Từ ngày con gái bị bệnh, ông Gem chưa có ngày nào được nghỉ ngơi.

“Cả nhà chỉ có mảnh vườn nhỏ trồng vải để kiếm sống, vậy mà năm nay lại mất mùa. Bao nhiêu thứ phải chi, cái Bé mỗi tháng phải ngót nghét 1 triệu đồng tiền thuốc, rồi cái Trà My năm nay vào cấp 3. Chúng tôi thật sự không biết xoay sở như nào” - Ông Gem bất lực khóc.

Nước mắt bất lực của vợ chồng già nuôi con gái tâm thần- Ảnh 4.

Ngậm ngùi nghĩ đến hoàn cảnh trớ trêu của gia đình, đôi mắt ông nhòe đi.

Giờ đây, tất cả mọi thu nhập trong nhà chỉ còn trông chờ vào số tiền bà Vi Thị Lẹng (SN 1966) - vợ ông đi nhặt ve chai. Bất kể nắng mưa, bà vẫn kiên trì đi nhặt từng chai nhựa, lon bia, mảnh bìa... Dù mỗi ngày chỉ kiếm được dăm ba chục, nhưng với bà đó là nguồn thu nhập duy nhất để trang trải cho cuộc sống hàng ngày của cả gia đình.

Nước mắt bất lực của vợ chồng già nuôi con gái tâm thần- Ảnh 5.

Bao năm nay gia đình ông Gem vẫn thuộc hộ nghèo của xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

“Gia đình ông Gem thuộc hộ nghèo của xã. Nhà ông có cô con gái bị tâm thần đã hơn chục năm. Còn một người con vẫn đang đi học. Nhà có mỗi vườn vải nhưng lại mất mùa, kinh tế gia đình ông hiện đang lâm vào cảnh kiệt quệ. Bà con làng xóm cũng ra sức giúp đỡ nhưng chỉ được một phần. Rất mong Báo Dân Việt và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình ông Gem sớm vượt qua khó khăn” - ông Trần Văn Trường - Chủ tịch UBND xã Phong Vân chia sẻ.

Điều ước duy nhất

Từ nhỏ đến lớn, đã không biết bao nhiêu lần em Chu Thị Trà My (SN 2009) chứng kiến cảnh chị gái lên cơn, la hét, đập phá đồ đạc. Thế nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất với Trà My lại là những lần chị Bé lang thang khắp nơi, cả nhà phải tìm kiếm thâu đêm suốt sáng.

Những lần như vậy, My vừa lo, vừa sợ. Giọng run run, cô bé kể: “Mỗi lần lên cơn, chị em sẽ đi lung tung, lên cả đồi cao. Lần nào cả nhà cũng phải chia nhau ra tìm từ lúc trời còn sáng cho đến tận tối mịt. Có những lần đến tận trưa ngày hôm sau mới tìm thấy”.

Nước mắt bất lực của vợ chồng già nuôi con gái tâm thần- Ảnh 6.

Từ ngày bị bệnh, chị Bé cứ ngờ nghệch như đứa trẻ khiến ai nhìn cũng phải xót xa.

Nhìn chị gái đang ngày một gầy guộc, tiều tụy vì bệnh tật hành hạ, Trà My thương chị vô cùng. Những lúc bố mẹ vắng nhà, cô bé không chỉ phụ giúp việc thổi cơm, rửa bát, quét dọn, giặt giũ mà còn bên cạnh bầu bạn và chăm sóc cho chị. Những công việc đơn giản như ăn uống, vệ sinh cá nhân, My đều giúp chị làm. Hễ chị đau ốm, cô bé lại dịu dàng xoa bóp, giúp chị giảm bớt phần nào cơn đau.

Mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn, đờ đẫn của chị gái, Trà My đều thầm ao ước một ngày nào đó phép màu sẽ đến với gia đình mình. “Em muốn chị khỏe mạnh, em muốn được chị đưa đi chơi, em muốn chị đến tham dự lễ tốt nghiệp năm lớp 9 vừa qua của em”, nói rồi cô bé khóc nấc lên.

Có lẽ với những đứa trẻ khác, mong ước này thật bình dị. Nhưng với My, dường như mọi thứ thật xa xỉ. Dù vậy, cô bé vẫn luôn cố gắng từng ngày để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho chị. My luôn tự nhủ phải học giỏi để sau này kiếm được thật nhiều tiền chữa bệnh cho chị. Nhưng có lẽ, con đường học tập của em vẫn còn rất nhiều gian nan trước cảnh túng quẫn của gia đình.

“Em muốn được học cao hơn, nhưng em sợ bố mẹ không có điều kiện cho em ăn học” - Trà My nói, nước mắt lưng tròng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Ông Chu Văn Gem (SN 1964) - thôn Rì, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Số điện thoại: 0911.503.671

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 23724

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem