Phá hại

  • (Dân Việt) - Chiều 16.6, UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết, liên tiếp trong 5 đêm liền, đàn voi rừng ở khu vực Nam Cát Tiên đã kéo ra các xã lân cận phá hoa màu và vào nhà dân tìm muối, gạo để ăn, làm sập một căn nhà tại ấp 3, xã Mã Đà.
  • (Dân Việt) - Người già trong buôn không ai nhớ Ya yá - Tung tung có tự bao giờ, chỉ biết khi tiếng nhạc vang lên thì phải có cả nam, nữ cùng hòa vào điệu múa mới thành.
  • (Dân Việt) - Chuột đang là nỗi ám ảnh với nông dân nhiều tỉnh miền Trung, nhất là Đà Nẵng, Phú Yên và Quảng Nam.
  • (Dân Việt) - Suốt hai tuần qua, nông dân Hậu Giang khốn đốn vì nạn chuột cắn phá lúa ngày càng dữ dội...
  • (Dân Việt) - Nhân cái rét khá bất thường tuần nay ở miền Bắc, tôi chợt nhớ lại câu tục ngữ mẹ tôi thường nói: "Đừng mua rét về mà run!". Lời mẹ dặn ai cũng nhớ đời, nhờ vậy câu tục ngữ rất hay và nhiều ý nghĩa đó vẫn được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác như một hơi thở.
  • (Dân Việt) - Mỗi khi trời mưa, nước dâng cao tràn qua đường nhựa lại cuốn trôi gà vịt, heo, cây trái, hoa màu... của hàng chục hộ dân ở khu vực ấp Bảo Thị và Bảo Định (xã Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai).
  • (Dân Việt) - Năm nay, do không có lũ nên nông dân các địa phương ĐBSCL tranh thủ xuống giống sớm lúa đông xuân (ĐX), không tuân thủ lịch thời vụ của ngành nông nghiệp. Hệ lụỵ sau đó là tiềm ẩn nguy cơ lúa bị ngộ độc hữu cơ và là cầu nối để sâu rầy tấn công.