Phan Văn Đức tâm sự rơi nước mắt, rời SLNA vào cuối mùa?

PV Chủ nhật, ngày 02/05/2021 10:10 AM (GMT+7)
SLNA liên tục thua - đó gần như là điệp khúc đang trở nên quen thuộc với đội bóng này. Chẳng ai mong chờ vào một kết quả như thế, với Phan Văn Đức và CĐV.
Bình luận 0

Nói về truyền thống đầy tự hào cộng với bản sắc quê hương, SLNA chính là hiện thân cho điều đó. Đội bóng chủ sân Vinh là CLB đã 2 lần nâng cao chức vô địch bóng đá Việt Nam, đồng thời “cống hiến” cho đội tuyển quốc gia nhiều cái tên sáng giá.

Họ là một trong những lò đào tạo chất lượng nhất ở Việt Nam nhiều năm qua. Nhưng hiện tại, SLNA chỉ còn là cái bóng với chính mình trong quá khứ. Không còn là thế lực cũng chẳng tạo nên nhiều chiến công lừng lẫy hay đơn giản là các trận cầu giàu cảm xúc nữa, đội bóng xứ Nghệ bây giờ là tập thể rệu rã và dễ thất bại.

Ai cũng biết SLNA khó có thể so sánh với Hà Nội FC về chiều sâu đội hình, khó có thể cạnh tranh với những HAGL hay Viettel ở các vị trí cao trên bảng xếp hạng giải đấu hàng đầu quốc gia nhưng nói thế không có nghĩa, họ là đội bóng yếu. Một vị trí trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2 thực tế chẳng phải là điều quá sức với thầy trò HLV Ngô Quang Trường.

Phan Văn Đức tâm sự rơi nước mắt, rời SLNA vào cuối mùa? - Ảnh 1.

SLNA đang trải qua chuỗi trận thực sự tệ hại.

Vậy nhưng, sau 11 vòng đấu, hy vọng ấy đã sớm tan thành mây khói. SLNA mà mọi người mến yêu trình diễn thứ bóng đá nghèo nàn và rồi dễ dàng nhận thất bại ở nhiều cuộc so tài. Dù đó là một đội bóng mạnh như HAGL hay các đối thủ đang quay cuồng với phong độ bất ổn như TP.HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay mới nhất là Hải Phòng, CLB chủ sân Vinh đều thất bại.

Cách họ thua ở các màn so tài ấy thực sự là điều khiến người hâm mộ thất vọng khi chẳng có sự phản kháng nào đến từ những cầu thủ. Đội bóng ấy hoàn toàn phụ thuộc vào một cái tên duy nhất, Phan Văn Đức. Khi chàng tiền vệ tuổi 25 không thể tỏa sáng, SLNA cũng đành bất lực ở việc tìm đường vào khung thành đối phương. 

11 vòng đấu trôi qua, SLNA thắng 3, thua 7 và xếp cuối cùng của bảng xếp hạng. Đó là nỗi đau với các cầu thủ và mọi fan hâm mộ đội bóng. Những ai đã yêu màu áo vàng đội chủ sân Vinh, đã từng vỡ òa và rơi nước mắt vì hạnh phúc sau khi CLB vô địch V.League năm 2011 giờ đang âu lo, đang thấp thỏm vì đội bóng con cưng có nguy cơ phải xuống chơi tại giải hạng nhất.

Phan Văn Đức tâm sự rơi nước mắt, rời SLNA vào cuối mùa? - Ảnh 2.

Văn Đức cũng bất lực trong các thất bại của đội bóng.

Đó chắc chắn là điều mà chẳng ai mong muốn nhưng là viễn cảnh rất có thể xảy ra khi mà SLNA vẫn cứ trình diễn thứ bóng đá như hiện tại: Nghèo nàn và thiếu ý tưởng. Với những ai đã yêu, đã đồng hành cùng CLB, họ dĩ nhiên sẽ luôn ủng hộ đội bóng nhưng nếu không thay đổi lối chơi và những kết quả, sẽ thật khó để họ “kéo” người hâm mộ đến sân ủng hộ mình.

Trong ngày SLNA gục ngã trước Hải Phòng, Văn Đức đã chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng. Anh viết: “Hình như lâu lắm rồi SLNA mới về chót. Từ ban huấn luyện đến anh em mặt ai cũng buồn. Cái băng trên tay răng mà nặng. 

Dặn bản thân luôn cố gắng và cũng kêu gọi anh em ta cố gắng từng trận. Ta giờ đừng mơ gì cao sang, cứ trụ hạng cho thực tế. Chiến đấu nhé anh em. Cũng mong các CĐV ủng hộ Đức cọt và đồng đội vào lúc này. Đường còn dài lắm!”.

Đó là dòng trạng thái đầy cảm xúc khiến trái tim bao cổ động viên SLNA phải thắt lại, thậm chí là rơi nước mắt. Đội bóng họ yêu đang trượt dài ở V.League 2021 và sẽ phải chiến đấu cho hành trình còn lại tại giải đấu này.

Phan Văn Đức tâm sự rơi nước mắt, rời SLNA vào cuối mùa? - Ảnh 3.

Tâm sự của anh khiến bao người rơi nước mắt.

Người Nghệ An vẫn tự hào khi họ có CLB chưa từng xuống hạng ở sân chơi cao nhất nước nhà, vì thế, sẽ chẳng ai mong muốn điều tồi tệ xảy ra. Tại nước Đức xa xôi, ta từng được chứng kiến những thế lực một thời của bóng đá quốc gia này như Hamburg rớt hạng sua 54 năm hay gần nhất là Schalke sau 3 thập kỷ.

Những điều ấy đương nhiên là nỗi buồn vô hạn với mọi cầu thủ, là nỗi đau cho mọi cổ động viên. Nếu SLNA xuống hạng, người hâm mộ sẽ vẫn không quay lưng với đội bóng bởi một khi đã yêu, họ sẽ yêu cho tới tận cùng.

Nhưng như thế không có nghĩa các cầu thủ được phép làm điều đó. Họ phải chiến đấu như mong mỏi từ ngôi sao sáng giá nhất, Phan Văn Đức, phải quyết tâm để mang lại niềm vui cho hàng nghìn người đã yêu CLB chủ sân Vinh. 

Mùa giải 2021 có thể là năm cuối cùng Văn Đức gắn bó cùng SLNA. Lý do là vì anh chỉ còn hợ đồng tới hết năm 2021. Dù chưa biết trước tương lai sẽ thế nào nhưng hiện tại, tất cả đều muốn anh cùng các đồng đội có thể giúp CLB thoát khỏi cơn khủng hoảng. 

Phan Văn Đức tâm sự rơi nước mắt, rời SLNA vào cuối mùa? - Ảnh 4.

Và đó là nỗi đau cho mọi fan hâm mộ SLNA.

Thất bại là điều buồn bã nhưng sau tất cả, chúng ta phải đứng dậy mạnh mẽ để trở lại ngoạn mục hơn. Còn cơ hội là còn hy vọng, còn quyết tâm thì phải chiến đấu. Người hâm mộ sẽ chẳng bao giờ xa rời đội bóng nếu như SLNA hết mình trên sân cỏ, trình diễn thứ bóng đá ấn tượng và đem lại các kết quả khả quan.

Chặng đường phía trước vẫn còn dài, đội bóng xứ Nghệ có thể chẳng được vào top 6 nhưng họ cần phải trụ hạng, phải thay đổi để thi đấu tốt hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem