Hà Nội là thủ đô của nước ta, có bề dày lịch sử, văn hoá. Hà Nội xưa kia còn có tên gọi Thăng Long. Trên mảnh đất ngàn năm văn hiến này, bao nhiêu con người tài hoa được sinh ra, và từ nơi khác đến có cơ hội phát huy khả năng của mình. Bên cạnh đó, tại đây, cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười.
Nhằm tôn vinh nét đẹp văn hoá của con người Việt Nam từ thời xa xưa đến nay, tại đình Kim Ngân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra chương trình giới thiệu bộ sưu tập thời trang cổ phục Việt - chủ đề “Dệt gấm thêu hoa”.
Đình Kim Ngân tọa lạc giữa phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm), nơi đây nổi tiếng nhờ nghề kim hoàn với lịch sử lâu đời hàng trăm năm. Những sản phẩm kim hoàn mang đậm nét đặc trưng riêng đã góp phần vào sự phong phú của "36 phố phường" Thăng Long - Hà Nội.
Những con phố cổ Hà Nội - nơi tiết lộ mọi mặt đời sống - đã mê hoặc nhiếp ảnh gia người Mỹ William Crawford, nơi ông đã chụp ảnh suốt 30 năm, từ 1985 - 2015 để lưu lại những khuôn hình quý giá.
Nằm trên phố Hàng Bạc sầm uất, đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc, TP Hà Nội) không chỉ là ngôi đình cổ kính mà còn là minh chứng về quá trình hình thành và phát triển của nghề kim hoàn, chế bạc, vàng của dân làng Châu Khê quê Hải Dương tại kinh thành Thăng Long xưa.
Khu vực trung tập TP.Hà Nội đã lắp đặt một số cụm đèn tín hiệu sang đường với nút bấm tự động dành cho người đi bộ. Thế nhưng, thiết bị này gần như chưa phát huy hiệu quả, người đi bộ cứ bấm, dòng xe cộ vẫn đi.
Lòng đường, hè phố cứ hở chỗ nào là căng dây, chặn lỗi biến thành điểm trông giữ xe. Thế nhưng, không vé, giá thu cao gấp cả chục lần quy định. Đó là hình ảnh phóng viên Dân Việt vừa ghi nhận được tại nhiều điểm trông giữ xe từ có phép đến trái phép quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm những ngày sau Tết.