• Một ngày tạnh mưa, nghe bên hàng xóm vọng lại tiếng mấy chú chim cảnh hót ríu rít. Mở tung ô cửa sau bao ngày ẩm ướt, nắng chưa bừng lên trên phố xá nhưng bất chợt nhận ra những chùm hoa đỏ tươi quen thuộc như tìm vào song cửa.
  • Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh một làng quê êm ả mà gia đình chúng tôi đã từng cư ngụ lâu dài. 
  • Với người dân Việt, nhắc đến tre, trúc hẳn bất cứ ai cũng biết. Tre, trúc – những loại cây bình dị nơi chân đê, góc vườn, bờ ao… nhưng đã làm nên vẻ đẹp cuộc sống của người nông dân bao đời bằng những hóa thân vào các vật dụng, nhạc cụ, khí giới…
  • Giữa dòng người đông đúc, giữa những lo toan bộn bề của phố xá hào hoa, tôi bất chợt bắt gặp hình ảnh của người bán hàng rong với tiếng rao “Kẹo kéo”, “Ai kẹo kéo đây”. Ký ức bất chợt ùa về, lòng tôi lắng dịu lại nhớ về tuổi thơ xưa cũ, với tiếng rao thân quen thủa thiếu thời, với những hoài niệm mênh mang ngày thơ bé.
  • Mỗi lần về đến ngã tư đầu phố, tôi lại tranh thủ ngoái nhìn xung quanh. Chờ đèn tín hiệu đổi màu sau 30 giây đồng hồ đếm ngược . Mỗi lần như thế, chợt thấy trong một ngày, nửa phút ấy quý giá biết chừng nào để ta gác lại bận bịu, lo toan, ngắm phố mình và nhớ đến những gì đã qua, đã mất.
  • Gam màu nenon nổi bật, rực rỡ, bắt mắt đang quay trở lại và tạo cơn sốt trong năm nay. Những gam màu đỏ, cam, hồng, vàng, xanh, tím vừa ngọt ngào vừa bắt mắt tạo cho bạn style hoàn toàn mới lạ, khiến bạn trông rất trẻ trung và cá tính.
  • Lao động các tỉnh đổ về quê nghỉ lễ, người dân đi du lịch đã khiến cho đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ và yên tĩnh, thay cho sự náo nhiệt, đông đúc thường ngày.
  • Mùa Xuân đã đến, nói một cách thú vị hơn, với tay lên là ta có thể nắm mùa xuân trong lòng tay rồi. Vậy mà giữa nhịp sống ồn ào của phố xá, tôi lại nhớ tuổi ấu thơ mình dưới quê.
  • Ngày cuối năm, chợ hoa, chợ dưa hấu vẫn tấp nập người mua – bán, dù không sở hữu nhiều loại hoa rực rỡ như ở các nơi khác nhưng người dân Cà Mau vẫn thấy “ưng cái bụng” với giỏ hoa cúc, vạn thọ về trang trí cho kịp đón giao thừa.
  • Dân Việt - Thoát dần hình ảnh một cậu ấm ăn chơi trác táng, Cường đôla ngày càng trở nên chín chắn, điềm đạm và xứng đáng là người được Hà Hồ "yêu hơn bất kỳ người đàn ông nào khác".