-
“Người rừng” trốn trong mấy ngọn núi đá cách xa làng, thấy người lạ là phóng nhanh vào rừng.
-
Cứ khoảng 2 - 3h, hàng triệu con bọ đậu đen không biết từ đâu bay rào rào vào nhà. Người dân mua thuốc diệt côn trùng về xịt, nhưng không hiệu quả.
-
Sau đợt mưa nhỏ kéo dài, Hà Nội trời hửng nắng, nhiều người đã có dịp chứng kiến rùa hồ Gươm lên nằm ở bãi cỏ dưới chân tháp Rùa khoảng hơn một tiếng.
-
Nghề dệt chiếu Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Trải qua hơn một thế kỷ đầy sóng, thăng trầm, vẫn còn đó niềm tự hào về “vựa chiếu”.
-
Chẳng cần để ý đến xung quanh và các tay săn ảnh đang rình rập, chân dài Victoria Saravia hồn nhiên cởi áo để ngực trần nằm phơi nắng như ở chốn không người. Đúng 1 năm sau, cô nàng nhận được thư tống tiền.
-
Anh Nguyễn Văn Tuấn gọi điện thông báo với phóng viên, rằng con rắn chúa còn lại, sau 2 năm trời mất tăm mất tích, đã hiện diện ở vườn cam nhà anh đúng 12h trưa...
-
Cuối năm 2011, tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại xã Khánh Thành (huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hoà) làm cho nguồn nước sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân bị đục ngầu bùn đất.
-
Sau khi giới thiệu tới độc giả về đặc điểm và cách lựa chọn giống cá Nàng Hai sao cho hiệu quả trong quá trình nuôi, kỳ này, chúng tôi gửi tới độc giả về cách chuẩn bị ao nuôi để nuôi cá Nàng Hai thuận lợi.
-
Xem vở chèo “Nghêu, sò, ốc, hến”, nhân vật găm lại trong trí nhớ người ta nhiều nhất là cô Hến lẳng lơ đa tình, thông minh linh lợi, sắc sảo và đáo để, cột cả thầy đề, lý trưởng vào bẫy tình.
-
Trưa 5.8, nhiều người chứng kiến một bé gái 8 tháng tuổi nằm trên một tấm ny lông trải ngay sát ngã tư Quốc lộ 13 – Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cạnh bé là một người phụ nữ trẻ ngồi bán vé số.