Phụ huynh ngồi chân cầu, đỏ mắt chờ con thi lớp 10 Hà Nội: "Thương con học đến 1-2 giờ sáng"

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 10/06/2023 09:12 AM (GMT+7)
"Thương con lắm vì nhiều hôm con thức học bài, ôn luyện đến 1-2 giờ sáng. Vợ chồng tôi cũng động viên con giữ sức khoẻ và sợ con ốm. Tôi sẽ ngồi đây chờ đợi con thi xong môn", chị Thu xúc động khóc khi chờ con thi vào lớp 10 Hà Nội.
Bình luận 0

Đúng 8h sáng nay, hơn 105.000 sĩ tử Hà Nội bước vào "cuộc chiến" thi vào lớp 10 đầy cam go. Mặc dù con đã vào phòng thi nhưng bên ngoài các điểm thi rất đông phụ huynh vẫn ngồi chờ đợi, nhiều người không giấu nổi sự lo lắng thường trực trên khuôn mặt. 

Phụ huynh ngồi chân cầu chờ con thi lớp 10 Hà Nội: "Thương con học đến 1-2 giờ sáng" - Ảnh 1.

Điểm thi Trường THCS Tân Mai. Ảnh: Gia Khiêm

Tại điểm thi Trường THCS Tân Mai (quận Hoàng Mai), theo ghi nhận của PV Dân Việt rất đông phụ huynh đứng chờ đợi các sĩ tử. Nhiều người ngồi ngay lối lên bậc thang hay ngồi dưới chân cầu vượt đi bộ. Thời tiết hôm nay oi nóng nhưng không nóng bằng tâm trạng của nhiều phụ huynh khi lo lắng cho con trong suốt những ngày vừa qua, đồng hành cùng con trong kỳ thi vượt cấp quan trọng này. 

Phụ huynh ngồi chân cầu chờ con thi lớp 10 Hà Nội: "Thương con học đến 1-2 giờ sáng" - Ảnh 2.

Phụ huynh ngồi chờ con. Ảnh: Gia Khiêm.

Ngồi ở chân cầu vượt, chị Thu xúc động khi chia sẻ về hành trình con gái ôn thi vào lớp 10. Chị Nguyễn Thu cho hay, nhà cách điểm thi khoảng 5km. Con gái chị - Phạm Thùy Linh học "top" 4 trong lớp nhưng tỉ lệ chọi vào cấp 3 năm nay khá cao nên những ngày qua, nữ sinh vẫn miệt mài ôn luyện. 

Phụ huynh ngồi chân cầu chờ con thi lớp 10 Hà Nội: "Thương con học đến 1-2 giờ sáng" - Ảnh 3.

Chị Thu xúc động khi chia sẻ về ngày thi của con. Ảnh: Gia Khiêm

"Thương con lắm vì nhiều hôm con thức học bài, ôn luyện đến 1-2 giờ sáng. Vợ chồng tôi cũng động viên con giữ sức khoẻ và sợ con ốm. Tôi sẽ ngồi đây chờ đợi con thi xong môn", chị Thu xúc động khóc. Người mẹ này cũng cho biết, Linh là con gái đầu nên chị rất lo lắng, yêu thương. 

"Tôi mong con giữ sức khoẻ, bình tĩnh làm bài thi thật tốt còn kết quả thế nào mẹ hài lòng với sự cố gắng của con", chị Thu bày tỏ. 

Chị Nguyễn Bích Ngọc, mẹ sĩ tử Đỗ Hoàng Minh cho biết, con trai đi thi nhưng tâm trạng của những phụ huynh như chị hồi hộp không kém. "Tôi hồi hộp lo lắng vì không biết con sẽ thi vào đề thi thế nào? Con mình làm ổn hay không? Dù con bước vào phòng thi rồi nhưng tôi nán laiji ngồi đây chờ xem con cần hỗ trợ gì không. Nhà cách điểm thi khoảng 1km nên ngồi lát rồi tôi về chuẩn bị cơm nước cho con xong, sau đó ra đón con về ăn uống nghỉ ngơi để chiều tiếp tục thi", chị Ngọc nói. 

Phụ huynh ngồi chân cầu chờ con thi lớp 10 Hà Nội: "Thương con học đến 1-2 giờ sáng" - Ảnh 4.

Chị Ngọc ngồi chân cầu vượt chờ con. Ảnh: Gia Khiêm

Theo chị Ngọc, những ngày qua Hoàng Minh cũng lo ôn luyện để có kiến thức tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này. Gia đình tuy lo lắng không hề đặt áp lực cho con bởi ôn thi cả năm, học đến đâu thi đến đó. "Tôi chỉ khuyên con bình tĩnh, đọc đề chi tiết, hiểu sâu đề để bình tĩnh làm. Gia đình không đặt áp lực lên con bởi con học đâu cũng áp lực nên lúc nào nhẹ nhàng với con. Tỉ lệ "chọi" vào Trường THPT Trương Định là 50-50, con bảo sẽ cố gắng hết sức để có cơ hội học cùng nhau với các bạn trong lớp ở môi trường học tập mới", chị Ngọc chia sẻ.

Phụ huynh ngồi chân cầu chờ con thi lớp 10 Hà Nội: "Thương con học đến 1-2 giờ sáng" - Ảnh 5.

Phụ huynh sốt ruột đứng bên ngoài cổng trường thi. Ảnh: Gia Khiêm

Tại Trường THCS Yên Nghĩa (quận Hà Đông), ngồi nép mình sau gốc cây, chị Chu Thị Thúy (41 tuổi) ở Phù Xá, Thạch Thất chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt về hành trình đưa con đi thi.

Chị Thúy kể, nhà cách địa điểm thi 25km, nên từ 5 giờ 30 phút chị cùng với con gái đi từ lúc đã rời nhà tới trường thi.

Do nhà cách xa địa điểm thi nên chị dự định sẽ cho con gái ở lại trường hoặc thuê nhà nghỉ cho con gái ở nghỉ trưa.

"Dù học lực của con khá, nhưng khi đi thi con cũng hồi hộp lắm. Con ở trong phòng thi hồi hộp 1 mẹ ở ngoài này hồi hộp 10", chị Thúy nói. Chị cho biết, con chị thích học nhất là môn Toán và môn Sinh, đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ nhưng vì có mình con thi ở hội đồng thi Yên Nghĩa (Không có bạn bè cùng lớp) nên con cũng khá lo lắng.

Cũng theo chị Thúy, 1 tháng nay nhìn con gầy đi, thức đêm hôm học hành lòng chị thương con mà không dám cản. Chị Thúy chỉ biết động viên con cố gắng học hành và chăm chút, nấu cho con vài món ngon. Chị Thúy chia sẻ thêm: "Vợ chồng tôi làm nông, điều kiện kinh tế khó khăn, nên nếu con đậu vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ thì vợ chồng tôi tính cho con ở lại ký túc xá. Xin vào ký túc xá không được thì phải cho con thuê trọ ở ngoài. Nhưng dù khó khăn thế nào vợ chồng tôi cũng quyết cho con ăn học", chị kể về dự định tương lai.

Đó là dự định tương lai, còn trước mắt con gái chị phải trải qua 2 ngày thi cực kỳ căng thẳng. Chị tin là con chị sẽ hoàn thành tốt bài thi.

Chị Thúy kể về hành trình đưa con đi thi lớp 10. Clip: Tạ Nguyệt

Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội chính thức diễn ra trong 2 ngày 10 - 11/6. Sáng ngày 10/6, thí sinh làm bài thi Ngữ văn (thời gian 120 phút). Chiều nay thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ (60 phút). Ngày mai, thí sinh làm bài thi Toán (120 phút).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem