Khi phụ huynh vào phản ánh cô giáo phạt học trò, phía lãnh đạo nhà trường đã nhận trách nhiệm quản lý giáo viên chưa tốt, sẽ có biện pháp uốn nắn. Nhưng khi đó phụ huynh Võ Hòa Thuận nói: "Cô bắt con người ta quỳ rồi xin lỗi là xong à? Cô quỳ thử xem chịu nổi không?"
“Miễn học phí rồi liệu có đẻ ra một đống phí con, cháu, chắt trong trường học như kiểu thay đổi tên gọi, hình thức thu không?", một phụ huynh đặt vấn đề.
Chuyện cô giáo bị phụ huynh đánh hội đồng phải nhập viện vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Theo dòng sự kiện này, có rất nhiều câu chuyện "trớ trêu" đến không ngờ trong lớp học đã được chia sẻ trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội về nghề giáo...
Sự việc phụ huynh xông vào lớp đánh giáo viên (GV) đến nỗi phải nhập viện đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Trước câu chuyện buồn đó bài thơ “Nghề của chúng tôi không bằng 1 quả đấm” được ra đời như lời tự sự của người đứng trên bục giảng.
Đó là đề xuất của thạc sĩ Lê Thị Lan Anh (ảnh) – Viện trưởng Viện Phát triển giáo dục và trí tuệ Việt để giải quyết “vấn nạn” lạm thu đang nhức dư luận vài ngày nay. Phóng viên Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn với bà Lan Anh xung quanh vấn đề này.
Với học trò bình thường việc chăm sóc, dạy dỗ đã khó thì với học sinh bị tự kỷ gian khó này lại tăng lên gấp bội. Thế nhưng bằng chính tình thương yêu của mình cô giáo đã giúp mở rộng cánh cửa tương lai cho cậu bé.
“Căn ke” cả giờ… đi vệ sinh trên lớp; nghẹn lời khi nghe con nói “Con chỉ ước 1 lần được mẹ đón về sớm”… là một trong số vô vàn phút giây tủi thân đến ứa nước mắt của cô giáo mầm non…