Phục vụ

  • Một chiến sĩ Việt Nam đã sống sót trong một trận càn của địch nhưng toàn bộ tư trang cá nhân đều bị thất lạc. Không ngờ hơn 40 năm sau ông đã được một người lính Mỹ nhặt được trao trả lại toàn bộ kỷ vật đó. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người lính không cùng chiến hào đã trở thành một cuộc hội ngộ kỳ lạ khiến nhiều người cảm động.
  • Chiều nay 29.4, đoàn Công tác đặc biệt của Đại sứ quán do Công sứ Trần Quang Tuyến làm trưởng đoàn đã rời New Dehli và sẽ đến Nepal để trực tiếp tiến hành các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ công dân Việt Nam đang ở Nepal.
  • Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị các gia đình có người thân đang ở Nepal hoặc những ai có thông tin về công dân Việt Nam có thể là nạn nhân của vụ động đất thông báo ngay theo số điện thoại đường dây nóng.
  • Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Bangladesh hôm nay thông báo hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong trận động đất mạnh ở Nepal, và đề nghị gia đình có người thân đang ở nước này cung cấp thông tin.
  • Ngày 26.4, hàng ngàn người có mặt tại bến xe miền Đông để mua chen nhau mua vé xe. Dip nghĩ lễ 30.4 và 1.5 này, số ngày nghỉ kéo dài nên bà con ai cũng tranh thủ về quê.
  • Dùng chậu cây làm ly và sử dụng nhiều loại nguyên liệu có màu sắc giống hệt đất để làm ra món "kem chậu cây" độc đáo, quán cà phê tại quận 3, TP HCM được khá đông khách tìm đến.
  • Do đặc thù thời tiết, khí hậu, hầu như năm nào nước ta cũng phải nhập khẩu hoàn toàn lúa mì. Với mong muốn sẽ đưa cây lúa mì thành cây trồng mới có hiệu quả trên vùng đất của mình, tỉnh Lào Cai đã quyết định trồng thử nghiệm loại cây này. Bước đầu cây lúa mì cho năng suất khá, song cũng có không ít rủi ro.
  • Có tới gần 50% số người được hỏi trên toàn quốc cho rằng “có hiện tượng phải đưa lót tay để xin được việc làm trong cơ quan nhà nước”.
  • Ủy ban Dân tộc vừa phối hợp với huyện Vân Hồ (Sơn La) tổ chức lớp tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho Đoàn Thanh niên xã Liên Hòa.
  • Đây đã là năm thứ 24, ông Phạm Thế Mỹ (65 tuổi, trú xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) gắn bó với công việc không công, đó là tự đắp những con đường làng phẳng lì cho người dân đi lại. Rồi ông còn tích góp số tiền ít ỏi từ nghề vá xe đạp để mua máy bơm nước phục vụ việc tưới tiêu cho bà con trong vùng.