Phía sau hào quang của HLV Kim Sang-sik
Một vài món đồ thậm chí chưa bao giờ được HLV Kim Sang-sik bỏ ra, trong chiếc vali mang từ Hàn Quốc sang Việt Nam cách đây 1 năm về trước…
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi nhận “hung tin” của Đình Luật từ tiền đạo Văn Đức. Bởi trước đó, khi nói chuyện với Đình Luật, sóng điện thoại rè rè cùng cái giọng tỉnh queo của cầu thủ từng khoác áo Hải Phòng nên tôi đoán, đây chỉ là chấn thương bình thường.
Tôi nhớ, cách đây không lâu, Đình Luật còn gọi cho tôi hỏi thăm vụ mở chi nhánh quán cà phê và không quên “đá” qua chuyến làm khách của Fico Tây Ninh trên sân Đắk Lắk (vòng 5 giải hạng Nhất QG 2020) với tinh thần quyết lấy 3 điểm. Ấy vậy mà, cựu trung vệ ĐT Việt Nam lại gặp phải chấn thương đáng sợ nhất với giới cầu thủ.
Đình Luật (20) khi còn thi đấu trong màu áo CLB TP.HCM Ảnh: MINH TUẤN
“Trận đấu vừa diễn ra được khoảng 5 phút, tôi bật lên tranh chấp rồi tiếp đất. Đôi chân như khuỵu xuống. Tôi cứ nghĩ là giãn dây chằng hay gì đó. Nhưng khi ngồi lên cáng rồi trở về khách sạn, với kinh nghiệm bản thân, tôi biết mình bị đứt dây chằng. Để chắc chắn hơn, tôi về Sài Gòn chụp lại và cuối cùng thì…”, Đình Luật nghẹn lời kể lại giây phút bàng hoàng nhất trên sân Buôn Mê Thuột.
Đình Luật không giấu được nỗi buồn bởi sâu thẳm trong tâm trí, anh muốn có một mùa giải thật trọn vẹn với Fico Tây Ninh, nơi trung vệ này đang giữ cương vị trợ lý cho HLV Nguyễn Đình Hưng và cũng là đội trưởng. Hơn thế nữa, Tây Ninh là quê vợ, nơi anh xác định sẽ gắn bó đến khi treo giày. Đình Luật cũng đã đi học các lớp đào tạo HLV của FIFA để chuẩn bị cho tương lai.
“Ở tuổi 37, tôi xác định sẽ chơi nốt một mùa giải cho trọn vẹn. Nếu còn chạy được và đội cần thì tôi gắng thêm mùa nữa. Tiếc rằng đen đủi lại ập đến, có lẽ mọi thứ đành phải dở dang. Trước mắt tôi phải thực hiện ca mổ để kịp theo học lớp HLV. Có đi cà nhắc cũng phải học, nếu không tôi sẽ muộn mất”, Đình Luật bày tỏ. Thực tế, nếu không gắn bó với bóng đá, trung vệ sinh ra ở Nghệ An này cũng sống khỏe với công việc buôn bán.
Vợ chồng Đình Luật và cậu con trai Hải Đăng đang sống trong một căn nhà khang trang ở khu trung tâm sầm uất nhất TP.Tây Ninh. Bà xã Đình Luật là Minh Thư không chỉ đảm việc nhà mà còn rất giỏi kinh doanh. Ở Tây Ninh, dường như ai cũng biết đến những mặt hàng dành cho trẻ em của vợ chồng Đình Luật. Những ngày không bóng đá, trung vệ này trở thành người giao hàng hay “chân chạy việc” cho vợ.
Gia đình viên mãn của Đình Luật
Đình Luật là cầu thủ chuyên nghiệp và cũng là người say nghề. Đã đôi lần bà xã bảo Đình Luận dừng đá bóng về làm kinh doanh, nhưng anh nói rằng, bóng đá đã ăn vào máu, là cái nghiệp nên dù thế nào cũng không bỏ. Chơi với Đình Luật gần 15 năm nay, ít nhiều tôi hiểu tính cách đôi khi cứng nhắc của anh. Ngoài công việc đam mê, sâu thẳm trong Đình Luật muốn đi đến tận cùng với bóng đá, bởi anh muốn người cha đã khuất được tự hào về cậu con trai.
Trong giới cầu thủ Việt Nam, Đình Luật không nổi tiếng về sự hoa mỹ, cũng không phải là “tay chơi”. Nhắc đến Đình Luật, bạn bè anh vẫn hay nói rằng, đó là mẫu đàn ông sống tình cảm và ăn chắc mặc bền. Bây giờ Đình Luật đang đứng trước ngã rẽ mới và người ta tin anh sẽ lại có lựa chọn đúng đắn như đã từng.
VÀI NÉT VỀ ĐÌNH LUẬT
Sinh năm: 1983; tại: Nghệ An
Cao: 1m74; nặng: 72kg
CLB ĐÃ QUA
2005-2008: QK4
2009: Navibank Sài Gòn
2010-2013: XMSG.XT
2014-2016: B.BD
2017-2018: CLB TP.HCM
2019-2020: Fico Tây Ninh
ĐTQG
Khoác áo Olympic Việt Nam dự Asiad 2006
Tham dự vòng loại Asian Cup 2011, 2015
Tham dự AFF Suzuki Cup 2010, 2012, 2016
THÀNH TÍCH
Vô địch V.League 2014, 2015 cùng B.BD
Vì ĐT Việt Nam, Hendrio ra điều kiện với Hà Nội FC; Sporting Lisbon giảm giá bán Gyokeres; Wolverhampton chú ý đến Sancho; Real Madrid muốn gia hạn hợp đồng với Rudiger; Osimhen khó đến Premier League vì đòi lương quá cao.
Một vài món đồ thậm chí chưa bao giờ được HLV Kim Sang-sik bỏ ra, trong chiếc vali mang từ Hàn Quốc sang Việt Nam cách đây 1 năm về trước…
ĐT Malaysia sẽ có kế hoạch rất chu đáo để chuẩn bị cho trận quyết đấu với ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.
Truyền thông Thái Lan lập tức đăng tin khi biết tiền đạo trụ cột ĐT Việt Nam và CLB Nam Định, Nguyễn Xuân Son tái xuất ở phòng tập.