Phía sau hào quang của HLV Kim Sang-sik
Một vài món đồ thậm chí chưa bao giờ được HLV Kim Sang-sik bỏ ra, trong chiếc vali mang từ Hàn Quốc sang Việt Nam cách đây 1 năm về trước…
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong chuyến hành quân tới sân Anfield ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay, Real Madrid sớm bị Liverpool dẫn trước 2-0 sau các pha làm bàn của Darwin Nunez (4') và Mohamed Salah (14'). Mặc dù vậy, đội bóng Hoàng gia vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của nhà vô địch khi lội ngược dòng giành thắng lợi 5-2.
Bộ đôi tiền đạo Vinicius Junior (21', 36') và Karim Benzema (55', 67') thay nhau lập cú đúp giúp Real hạ Liverpool. Bàn còn lại của "Kền kền trắng" đến từ Eder Militao (47'). Chiến thắng này giúp Real rộng cửa vào tứ kết, bởi ngay cả khi để thua với cách biệt 2 bàn trong trận lượt về, họ vẫn vượt qua vòng 1/8.
HLV Ancelotti. Ảnh: Getty.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ancelotti nói: "Chiến thắng như thế này không hề dễ dàng với Real. Cách khởi đầu trận đấu của chúng tôi không tốt nhưng các học trò của tôi chưa bao giờ đánh mất sự tự tin và dần dần đã giành quyền kiểm soát bóng. Real chơi tấn công hiệu quả và Vinicius Junior đã tạo ra màn trình diễn đáng kinh ngạc tối nay.
Đây mới chỉ là trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Nó đã diễn ra theo cách của chúng tôi, nhưng Real cần phải hiểu rằng trong trận lượt về, chúng tôi sẽ phải chịu đựng sức ép từ Liverpool nên mọi người cần phải làm việc chăm chỉ.
Khi bị Liverpool dẫn trước 2-0, tôi đã nghĩ về trận lượt đi trên sân khách của Man City năm ngoái với hy vọng rằng chúng tôi có thể làm được điều tương tự nhưng không ngờ các học trò của tôi còn chơi tốt hơn thế. Liverpool gây sát thương cho chúng tôi ở bên cánh trái nhưng khi đẩy Valverde sang cánh đó, Real đã chơi tấn công và phòng ngự tốt hơn.
Liverpool là đội bóng tuyệt vời đã khiến chúng tôi gặp khó khăn trong hiệp 1 nên tôi phải nói rằng, màn đọ sức này vẫn chưa kết thúc. Tôi muốn ca ngợi Rodrygo vì cậu ấy đã có màn trình diễn đáng kinh ngạc khi lên tấn công và hỗ trợ phòng ngự rất tốt".
Vì ĐT Việt Nam, Hendrio ra điều kiện với Hà Nội FC; Sporting Lisbon giảm giá bán Gyokeres; Wolverhampton chú ý đến Sancho; Real Madrid muốn gia hạn hợp đồng với Rudiger; Osimhen khó đến Premier League vì đòi lương quá cao.
Một vài món đồ thậm chí chưa bao giờ được HLV Kim Sang-sik bỏ ra, trong chiếc vali mang từ Hàn Quốc sang Việt Nam cách đây 1 năm về trước…
ĐT Malaysia sẽ có kế hoạch rất chu đáo để chuẩn bị cho trận quyết đấu với ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.