Quân đội Mông Cổ
-
Ngoài những yếu tố nổi tiếng như kỵ binh, ngựa chiến, kỹ thuật bắn cung, bản tính hung bạo hiếu chiến… quân đội Mông Cổ còn sở hữu một đội quân lạc đà với sức mạnh đáng gờm.
-
Thành Cát Tư Hãn (1162-1227 sau Công Nguyên), còn gọi là Thiết Mộc Chân, sinh ra ở vùng khí hậu lạnh giá của cao nguyên. Cuộc sống thuở nhỏ gặp nhiều khó khăn nhưng sau đó ông trở thành một vị tướng Mông Cổ nổi tiếng, từng thống trị vùng lãnh thổ rộng lớn từ Thái Bình Dương đến biển Caspi.
-
Năm 1227, Thành Cát Tư Hãn đột ngột qua đời sau khi tiêu diệt Tây Hạ. Nguyên nhân tử vong của ông đến nay vẫn là bí ẩn. Một giả thuyết cho rằng, Thành Cát Tư Hãn bị một công chúa ám sát dẫn tới mất mạng.
-
Có nhiều người tin rằng, chiến thắng Ain Jalut không chỉ cứu thế giới đạo Hồi mà còn thay đổi toàn bộ lịch sử thế giới…
-
Thánh Dực là đội quân thiện chiến bậc nhất nhưng lại có xuất thân kỳ lạ. Họ là những người không nơi nương tựa, tội phạm, bị bỏ rơi không người thân thích, nhưng sau khi được thu nhận đã dũng cảm đương đầu với đội quân Mông Cổ từng tung hoành khắp Á sang Âu và đội quân Nguyên Mông không kém phần hung hãn.
-
Ngựa Mông Cổ dũng mãnh, linh hoạt, bền bỉ và dẻo dai, không chỉ là cộng sự đắc lực của các kỵ sĩ Mông Cổ, mà còn góp công lao to lớn trong việc giúp Thành Cát Tư Hãn chinh phục lục địa Á-Âu
-
Khi Thành Cát Tư Hãn qua đời năm 1227, nhiều lời đồn kỳ lạ nổi lên cho rằng ông đã chết vì vết thương trong trận chiến hoặc thậm chí bị thiến bởi một công chúa, nhưng các nhà nghiên cứu hiện đại cho biết, cái chết của thủ lĩnh Mông Cổ thực ra đơn giản hơn nhiều.
-
Để chinh phục được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn, Thành Cát Tư Hãn đưa ra những luật lệ nghiêm ngặt dành cho binh sĩ. Nhờ vậy, quân đội Mông Cổ dũng mãnh, thiện chiến và không nhân từ với kẻ địch.
-
Có nhiều người tin rằng, chiến thắng Ain Jalut của quân Ai Cập trước đế quốc Mông Cổ hùng mạnh không chỉ cứu thế giới đạo Hồi mà còn thay đổi toàn bộ lịch sử thế giới...
-
Đương thời, mỗi lần nghe thấy bốn từ “Thiết kỵ Mông Cổ”, cả đại lục Âu, Á, Phi đều không khỏi run sợ…