Quốc lộ 14
-
Khi những cơn mưa dầm của tháng 11 dần tắt, gió chướng bắt đầu thổi về, mang cái hanh khô, se sắt phủ tràn lên những bạt ngàn cà phê chín đỏ, đó là khi đoàn người thiên di từ khắp các ngả quê đổ về Tây Nguyên.
-
Người dân xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn tự hào về các tảng đá kỳ vĩ có hình thù độc đáo và những câu chuyện kỳ bí tại núi Chư Pao, trong đó có tượng “ông Phật”-một kiệt tác mà thiên nhiên ban tặng.
-
Khi nhận được tin báo có đối tượng cầm dao đứng trước trường học, Công an phường Phú Mỹ đã nhanh chóng đến hiện trường, thuyết phục, trấn an nhưng đối tượng vẫn không buông bỏ vũ khí. Vụ việc xảy ra tại trường Tiểu học Phú Mỹ (cơ sở 3), TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
-
Những thác nước tại tỉnh Bình Phước còn hoang sơ, thơ mộng. Thế nên, dù đường đi khó khăn, vất vả nhưng du khách vẫn khăn gói lên đường khám phá những thác nước đẹp nguyên sơ ấy.
-
6 tuyến xe khách liên tỉnh từ TP.HCM đi miền Trung, miền Bắc và ngược lại có hành trình Quốc lộ 14 sẽ được di dời về bến xe Miền Đông mới.
-
Mưa lớn đã khiến tuyến Quốc lộ 14 (đoạn qua thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) ngập sâu, giao thông bị ùn ứ.
-
Có lẽ nhiều người dân Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) sẽ mang nhiều cảm xúc khi đi trên con đường trồng hoa giấy trãi dài, đẹp rực rỡ ngay tại thành phố Đồng Xoài.
-
Gia Lai là mảnh đất của những ngọn núi lửa triệu năm, ngoài ra còn có những hòn đá kỳ vĩ trở thành điểm đến du lịch độc đáo, hấp dẫn.
-
Gần một tuần sau thông tin xây cầu Mã Đà nối Bình Phước với Đồng Nai, “điểm nóng” mua bán đất, phân lô bán nền ở huyện Đồng Phú đã giảm nhiệt, nhưng giá đất vẫn tăng từng ngày.
-
Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, có sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 21.935 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.