Rét
-
Từ lâu côn trùng đã trở thành món ăn “khoái khẩu” với nhiều người nhờ hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám thử các loại côn trùng bởi hình dạng “gớm ghiếc” của chúng. Riêng với người dân Campuchia, côn trùng không chỉ là món ăn chống đói mà còn là cách để xóa nghèo bền vững.
-
Từ lâu côn trùng đã trở thành món ăn “khoái khẩu” với nhiều người nhờ hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám thử các loại côn trùng bởi hình dạng “gớm ghiếc” của chúng. Riêng với người dân Campuchia, côn trùng không chỉ là món ăn chống đói mà còn là cách để xóa nghèo bền vững.
-
Cộng đồng chim cánh cụt 40.000 con ở Nam Cực năm nay chứng kiến cảnh chim cánh cụt con chết hàng loạt, chỉ 2 cá thể mới chào đời sống sót.
-
Không biết từ bao giờ, ngay con đường "sống trâu” đầu làng tôi có cái chợ. Vì thế, người ta gọi là chợ làng.
-
Chiếc áo to sụ như chăn bông quấn ra phố đã “hứng” rất nhiều bình luận hài hước của cộng đồng mạng.
-
Khoảng đêm nay (12.11), một bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.
-
Gió mùa đông bắc tràn về Hà Nội từ chiều 31.10, đến sáng 1.11 thời tiết chuyển lạnh rõ rệt. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 20 độ C, người dân ra đường ai cũng phải mặc áo khoác, áo lông.
-
Từ các loại sâu bọ, dế cho đến rết... được bày bán la liệt tại các quầy hàng cơ động dọc trên phố Kim Ngưu (Hà Nội). Từ khá lâu, khu vực này đã trở thành một trong những "trung tâm" bày bán các loại côn trùng làm thức ăn cho chim, cá.
-
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, trong tháng 1 năm nay có khoảng 2 đợt rét đậm, rét hại “tấn công” Bắc Bộ. Các vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.
-
Trung tâm Dự báo khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết: Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu. Khoảng ngày 31.12, có một đợt không khí lạnh từ phương bắc tăng cường yếu xuống Bắc Bộ.