Rooney và M.U: Vì ta cần nhau!

Thứ tư, ngày 18/09/2013 13:05 PM (GMT+7)
Quãng thời gian khó khăn với cả Rooney lẫn M.U đã ở lại phía sau. Cú đúp mà R10 ghi vào lưới Leverkusen sáng nay không chỉ giúp M.U có sự khởi đầu hoàn hảo tại Champions League...
Bình luận 0

img

Khác với 9 năm trước, tình yêu mà Rooney dành cho M.U bây giờ, có thể đã phai nhạt. Cũng có thể, R10 không cảm thấy vui vẻ vì sự xuất hiện của người thầy mới mà cũ David Moyes do hai người đã có va chạm cá nhân. Thậm chí, từ cuối mùa trước, khi Sir Alex Ferguson còn chưa về hưu, Rooney đã như người xa lạ trong tập thể M.U mạnh mẽ và đoàn kết chinh phục ngôi vương giải ngoại hạng Anh.

Các đồng đội của Rooney đã hết lòng vì anh, nhưng họ cũng chỉ là con người và sự kiên nhẫn có giới hạn. Khi sự căng thẳng trong mối quan hệ M.U- Rooney lên đến đỉnh điểm, trung vệ Rio Ferdinand đã nói thẳng: Rooney không nên ở lại và M.U cũng chẳng cần một người không có tâm huyết với đội bóng.

Ông David Moyes đã dùng hết thiện chí để trò chuyện với Rooney, nhưng thái độ của tiền đạo này vẫn khiến cổ động viên “Quỷ đỏ” cảm thấy thất vọng.

Nhưng, Rooney vẫn là Rooney, là một người bốc đồng, nông nổi như một đứa bé lớn xác song không bao giờ thiếu nghị lực, sự quyết tâm, lòng nhiệt tình và đặc biệt là thái độ chuyên nghiệp với công việc.

Không có kiểu dỗi dằn hay bỏ tập để được ra đi như Gareth Bale, âm thầm mà tận tâm, Rooney nỗ lực hết mình mỗi khi được ra sân. Ngay cả khi bị ngồi dự bị ở các trận đấu đầu tiên của mùa giải, Rooney cũng không một lời oán thán.

Có thể khi ấy Rooney vẫn muốn ra đi thật, nhưng anh không “phá” đội và khi đứng trên sân với áo đấu màu đỏ quen thuộc của M.U, anh vẫn đá “chết bỏ” như thể mỗi cuộc so tài đều là trận đấu cuối cùng của sự nghiệp.

Mây đen rồi cũng qua đi và M.U- Rooney đã tìm thấy niềm vui, khi đội bóng và cá nhân R10 thực sự cần nhau. M.U cần Rooney để giảm tải cho Robin van Persie, còn Rooney cần được thi đấu ở môi trường đỉnh cao trong một tập thể quen thuộc để duy trì phong độ, khi World Cup 2014 sẽ diễn ra sau mùa giải này.

Trận gặp Crystal Palace, Rooney có bàn thắng đầu tiên với một cú sút phạt thần sầu. Trận gặp Bayer Leverkusen là một cú đúp và cột mốc ghi 200 bàn thắng đáng nhớ. Không hiểu Rooney đã tìm lại động lực hay anh là một người có máu hiếu thắng, nhưng từ khi ông Moyes thách Rooney ghi được 30 bàn/mùa, anh đã chơi hay và hiệu quả hẳn lên mà các bàn thắng là dẫn chứng điển hình.

Rooney vẫn không đưa ra tuyên bố khẳng định sẽ gắn bó lâu dài với M.U và đội bóng vẫn có khả năng mất anh, khi Arsenal và Chelsea sẽ tiếp tục theo đuổi cầu thủ này vào thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Nhưng với một người có cá tính và xốc nổi như anh, điều đó không cần thiết. Quan trọng nhất là Rooney cần có điểm tựa về tinh thần, bởi tài năng và lòng nhiệt huyết thì anh không bao giờ thiếu. Sở hữu một ngôi sao như Rooney, ông Moyes sẽ phải biết cách duy trì mối quan hệ như tiền bối Alex Ferguson đã từng làm.

Rooney hiện xếp thứ 4 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử M.U. Anh hoàn toàn có thể vượt qua huyền thoại Sir Bobby Charlton (249 bàn) để trở thành số 1. Để làm được điều ấy, Rooney cần có thời gian và sự gắn bó với M.U. Mà sự gắn bó ấy không chỉ đến từ thái độ chuyên nghiệp. Nó còn đến từ tình yêu…

Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem