• Ngày 31.10, Báo NTNN, Tổ chức Global Friends, Công ty cổ phần Cáp điện và hệ thống LS - VN cùng các nhà tài trợ đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá gần 2 triệu đồng cho 3 trường: Phổ thông Dân tộc bán trú Suối Tọ, THCS Huy Hạ, THCS Gia Phù; tặng 8 máy tính cho Trường Tiểu học Suối Tọ 2, Phổ thông Dân tộc bán trú Mường Thải, Tiểu học - THCS Bắc Phong, Tiểu học - THCS Tường Phong của huyện Phù Yên, Sơn La.
  • Ngày 23.10, Uỷ ban Dân tộc và Báo Nông Thôn Ngày Nay, Công ty Home Credit đã tặng thiết bị y tế sản nhi cho Trung tâm Y tế cùng các suất quà (gồm áo ấm, sách vở) trị giá hơn 70 triệu đồng cho các em học sinh nghèo huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 
  • Đây là đoàn thanh niên tình nguyện từ Hà Nội lên bản Pha Đén để trao quà cho các cháu học sinh. Quà tặng bao gồm sách vở, giầy dép, quần áo, bánh kẹo. 
  • Những người mẹ nghèo “sắm” cỗ trông trăng chừng vài chục nghìn, những món quà nhỏ của các Mạnh Thường Quân… đã mang lại nhiều niềm vui Trung thu cho trẻ nhỏ.
  • “Có xe đạp rồi, em không còn phải đi bộ tới trường nữa. Bố mẹ em cũng không phải lo lắng, bỏ công việc để đến đón em về vào mỗi cuối tuần. Con đường tới trường đã được rút ngắn hơn nhiều”. Em Vàng Thị Sô, học sinh lớp 2, trường Dân tộc Bán Trú Tiểu học Mường Anh, xã Pa Ham, huyện Mường Chà, Điện Biên chia sẻ.
  • Pha Ham là xã vùng cao đặc biệt khó khăn thuộc huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, có 17 bản gồm 6 dân tộc, dân số 5.605 người. Nơi đây cách trung tâm huyện gần 100km, địa hình đồi núi dốc, giao thông đi lại hết sức khó khăn.
  • Sáng 4.8, tại Quảng Trị, Tổ chức Peace Trees Vietnam (Cây hòa bình) đã trao 200 suất học bổng năm học 2014 - 2015 cho học sinh là con em nạn nhân bom mìn và 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 50USD. 
  • Những ngày thi ĐH - CĐ đang diễn ra sôi động, tại điểm thi TP.Đà Nẵng, 1 sinh viên CĐ công nghệ thông tin trong trang phục thanh niên tình nguyện, dưới nắng nóng vẫn tận tình hướng dẫn thí sinh khiến nhiều người cảm phục…
  • Còn vài ngày nữa, kỳ thi đại học - cao đẳng (ĐH-CĐ) sẽ diễn ra. Đây cũng là thời điểm Wolrd Cup 2014 ngày càng gay cấn và hấp dẫn. Điều này khiến không ít sĩ tử là “tín đồ” bóng đá phải “quay quắt” đấu tranh giữa ôn thi và xem đá bóng hàng đêm.
  • Dân Việt - Đêm đã về khuya, đường phố thủ đô vắng dần bóng người qua lại, nhưng chị Nguyễn Thị Dung ở thôn 6, xã Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chở cố xe hoa đi bán trên các tuyến phố của thủ đô Hà Nội.