Săn bắt
-
Cách trung tâm tỉnh Sóc Trăng khoảng 60km có vườn cò Tân Long trải rộng trên diện tích 2ha, tại xã Long Bình (Ngã Năm – Sóc Trăng), do ông Huỳnh Văn Thỏ (thường gọi Mười Thỏ) làm chủ hơn 40 năm qua.
-
Trong hai ngày 22 và 28.1, tại cảng Lome, cảnh sát Togo đã thu giữ tổng cộng gần 4 tấn ngà voi giấu kín trong các container đang chuẩn bị được đưa về Việt Nam.
-
Gió heo may về, từng bầy 'vật báu của trời', từ phương Bắc bắt đầu cuộc di cư tránh rét xuống phương Nam.
-
Ngày 20.9, thầy giáo Trần Quốc Việt- giáo viên Trường THCS Măng Bút, huyện Kon Plông (Kon Tum) đã đem thả một con voọc chà vá chân xám nặng khoảng 4,5kg về lại với rừng xanh tự nhiên.
-
Ông Hồ Văn Tri (con trai ông Thanh) cho biết, cha đang ngủ bỗng ngồi bật dậy nói thật to bảo anh Lang bằng tiếng Cor "Bit dop ka zá, Ka di hơi" (ngủ làm gì, thức dậy đi vào rừng thôi).
-
Số lượng thu mua của các hộ rất lớn, có thể tới cả tạ đỉa/ngày. Nhưng việc thu mua đỉa để làm gì thì chính người đi săn bắt và các mối thu mua ở địa phương đều không hay biết.
-
(Dân Việt) - Theo báo cáo của ngành chức năng, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có gần 180.000ha rừng.
-
Thái Lan mới phát hiện có một chú voi hồng quý hiếm sống ở Công viên quốc gia Kaeng Krachan ở tỉnh Phetchaburi.
-
Trong khi vào rừng, một người dân trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã bắt được một con rùa vàng nặng hơn 1,4 kg. Ông này cho biết đã bán được con rùa với giá trên 300 triệu đồng.