Sản phụ
-
Câu trả lời của các bà mẹ thường thường vô cùng đa dạng, nào là “Có người mang tới cho”, “Từ cây mọc ra”, đương nhiên còn có câu trả lời kinh điển nhất là: “Lượm bên vệ đường”. Thực tế thì câu “Lượm bên vệ đường” này cũng có căn cứ lịch sử đấy.
-
Giữa đêm, sản phụ được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên cả sản phụ cùng thai nhi đã tử vong sau đó.
-
Lực lượng CSGT ở Thừa Thiên Huế đã kịp thời giúp một sản phụ chuyển dạ trong lúc nước lũ bủa vây để đến nơi sinh con an toàn.
-
Do chưa đến ngày sinh nên khi đau bụng, chị T đã vào nhà vệ sinh và sinh rớt em bé trong bồn cầu, nhưng may mắn cùng thời điểm có hai điều dưỡng trong lúc đến chơi nhà bạn đã kịp thời vào hỗ trợ, ứng cứu.
-
Chị Phương thấy đau nên đi khám và được phát hiện bị vỡ tử cung, bàng quang nên bác sĩ đã mổ khẩn cứu được cả hai mẹ con.
-
Người dân, lực lượng Công an xã và nhân viên y tế xã Quảng Bình (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã hỗ trợ kịp thời giúp người phụ nữ sinh con ngay ven đường QL1A.
-
Bất ngờ bị sốc phản vệ khi đang trên bàn mổ đẻ, 1 sản phụ (ở Yên Bái) đã bị suy đa tạng, nguy kịch tính mạng nếu không được kịp thời cấp cứu.
-
Chị T. mắc Covid-19 nặng nên bác sĩ buộc phải mổ bắt con sớm và may mắn sau hơn 1 tháng, mẹ con sản phụ T. đều đã ổn định sức khỏe.
-
Bệnh viện Quốc tế City vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ bị vỡ ối sa dây rốn toàn bộ và cứu sống được em bé.
-
Một sản phụ mắc Covid-19 đã "vượt cạn" thành công tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum với sự giúp đỡ của các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh. Bé trai chào đời nặng 2,7kg.