Se duyên cho cặp đôi U50, Cát Tường hết ngẩn ngơ lại hoang mang cực độ

Diệp Diệp Thứ sáu, ngày 08/01/2021 00:08 AM (GMT+7)
Nữ chính 42 tuổi vẫn trong trắng trinh nguyên, còn huấn luyện viên khiêu vũ lại có thân hình "mong manh" mỏng mảnh khiến bà mối Cát Tường "đổ nghiêng đổ ngửa" vì bất ngờ.
Bình luận 0

Trong chương trình Hẹn ăn trưa tập 250, Cát Tường đã se duyên cho một cặp đôi nhiều điều bất ngờ. 

Nam chính là anh Trần Hoàng Long (44 tuổi, huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ, trú tại TP HCM). Nữ chính là chị Ngô Thị Trúc Diễm (42 tuổi, quê ở Bến Tre, công nhân may ở TP HCM). 

Se duyên cho cặp đôi U50, bà mối Cát Tường hết ngẩn ngơ lại hoang mang cực độ - Ảnh 1.

Se duyên cho cặp đôi U50, bà mối Cát Tường hết ngẩn ngơ lại hoang mang cực độ - Ảnh 2.

Cát Tường sừng sốt vì thân hình mong manh của "huấn luyện viên khiêu vũ"

Khi nghe anh Long giới thiệu là "huấn luyện viên khiêu vũ", bà mối Cát Tường sửng sốt, hoang mang cực độ: "Huấn luyện viên khiêu vũ? Sao nhìn anh mong manh quá vậy anh?". Lý giải về vẻ ngoài gày lêu đêu của mình, anh Long đoán: "chắc là do khiêu vũ nhiều quá". 

Chị Diễm cho biết, chị biết nấu ăn, may vá nhưng chị lại hơi nhút nhát, hơi nóng tính. Còn anh Long cũng nhận định mình vui vẻ, hòa đồng và có chút nóng tính. 

Chia sẻ về tình trường, chị Diễm cho biết dù 42 tuổi nhưng chị chưa mối tình 'vắt vai' nào. MC Cát Tường ngẩn ngơ: "Cái gì? Ủa lý do?". 

Chị Diễm tâm sự, chị lên phố làm, về đến nhà ít đi ra ngoài. Hồi nhỏ dưới quê cũng có người để ý nhưng chị không thích. Chị Diễm cũng từng "thầm yêu trộm nhớ" nhưng sau thấy họ "cao quá", gia cảnh giàu hơn mình, chị với không tới nên tự động rút lui. MC Cát Tường phản đối kịch liệt: "Trời ơi, mình là phụ nữ mà. Yêu nhau đâu có tính đến chuyện của cải, vật chất. Người đàn ông yêu thương mình, chăm lo, yêu thương mình cũng bình thường mà". 

Sau này cũng có vài người tiếp cận chị, nhưng vài lần nói chuyện họ lại "lặn mất", dù chị Diễm cũng thấy mình không khó tính mà không biết tại sao duyên chưa tới. 

Cát Tường sửng sốt khi nữ chính duyên dáng mà 42 tuổi vẫn chưa "khui thùng"

Se duyên cho cặp đôi U50, bà mối Cát Tường hết ngẩn ngơ lại hoang mang cực độ - Ảnh 4.

Se duyên cho cặp đôi U50, bà mối Cát Tường hết ngẩn ngơ lại hoang mang cực độ - Ảnh 5.

"Em rất duyên dáng, tướng tá chuẩn mẫu người làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Ngon lành, mặt mày sáng trưng, da dẻ đẹp đẽ. Vậy mà em nói em chưa có mối tình nào thật là khó tin. Vậy là trong trắng trinh nguyên luôn? Chưa "khui thùng"?", MC Cát Tường hỏi "sỗ sàng". Chị Diễm chỉ còn biết e thẹn, cười bẽn lẽn. 

Anh Long tâm sự, anh đã từng kết hôn, chung sống được 6 năm thì ly hôn, đến giờ cũng được 5 năm. Anh có 1 bé gái 9 tuổi, đang sống với anh. Về lý do ly hôn, anh cho biết, lỗi đến từ hai phía. Khi đó, anh mải mê công việc nên vợ nhạt tình cảm. 

Cát Tường cũng nhận định rằng công việc của anh Long khá nhạy cảm, hay tiếp xúc gần với người khác giới khi dạy nhảy nên cần một người phụ nữ biết cảm thông. Tuy nhiên, anh Long cũng phải luôn rạch ròi giữa công việc và quan hệ riêng tư để tránh bị hiểu lầm. 

Se duyên cho cặp đôi U50, bà mối Cát Tường hết ngẩn ngơ lại hoang mang cực độ - Ảnh 6.

Câu nói cảm động của bé gái

Hiện anh Long sống với mẹ già 82 tuổi và con gái 9 tuổi. Mọi việc nội trợ hầu như anh cáng đáng hết. 

Khi được hỏi về có ngại hoàn cảnh của anh Long, chị Diễm suy nghĩ một lúc rồi cho biết: "Cũng hơi ngại chút xíu. Mình lo không biết tình cảm của hai người có đủ lớn để vượt qua khó khăn". Chị Diễm mong một người có công việc ổn định, kinh tế chắc chắn. 

Còn anh Long mong tìm một phụ nữ hiền lành, ngoại hình bình thường. 

Se duyên cho cặp đôi U50, bà mối Cát Tường hết ngẩn ngơ lại hoang mang cực độ - Ảnh 7.

Huấn luyện viên khiêu vũ dìu bạn gái "vừa ra lò" những bước nhảy đầu tiên

Trong chương trình, sự kiện cảm động nhất là khi MC Cát Tường mời bé gái con anh Long lên sân khẩu hỏi ý kiến. Bé cho biết, bé thích dì Diễm, mong muốn dì về sống chung với hai ba con, bé hứa sẽ nghe lời. Về mẹ, bé thủ thỉ có lúc bé cũng nhớ mẹ. Bé mong có người về ở với bé và mẹ khi ba đi làm vắng. 

Anh Long nói với chị Diễm: "Anh rất vui khi gặp em. Anh mong em cho anh cơ hội để gặp nhau nhiều hơn để tìm hiểu nhau. Nếu tốt thì có thể đi cùng với nhau lâu dài trên một con đường". Chị Diễm mong sau này nếu thực sự có cơ hội về chung một nhà, anh Long chăm lo cho gia đình hơn để tránh vết xe đổ lần trước. 

Cuối cùng, anh Long và chị Diễm đã bấm nút đồng ý hẹn hò. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem