Sơn nữ

  • Vừa qua, 2 đội thi Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Lai Châu xuất sắc giành giải nhất trong Hội thi Nhà nông đua tài đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022, khu vực I.
  • Chuyện vợ chồng làm cùng nhau hết sức bình thường, nhưng để kiếm được đồng tiền, nhiều cặp vợ chồng người dân tộc vùng cao phải đi hết công trình này đến công trình khác. Họ sống chung với những công nhân thợ thuyền khác, trong những ngôi nhà tạm bợ. Nên có nhiều chuyện cười ra nước mắt trong cuộc sống tạm ở những lán công trường.
  • “Mời ghé thăm Địch Quả quê em. Nâng chén rượu nhớ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Người Dao Tiền không cùng sinh từ bọc trứng. Nhưng tâm hương vẫn hướng đến Vua Hùng...” - câu hát lảnh lót của cô sơn nữ Dao Tiền tuổi 18 khiến con đường từ trung tâm huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) về xã Địch Quả như gần lại.
  • Nhiều người thường nói, hoa ban là “đặc sản” hoa của núi rừng Tây Bắc. Đúng vậy, bởi chỉ có Tây Bắc mới có loài hoa này. Cứ Tết đến xuân về khắp các cánh rừng Tây Bắc đều rợp lên một màu trắng tinh khôi của hoa ban. Hoa ban xuất hiện đẹp như những cô sơn nữ người Thái, vừa gần, vừa xa rực rỡ mà khiêm nhường.
  • Trong dịp về thôn Bhôồng 1, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang (Quảng Nam) chúng tôi đã được tìm hiểu về nghề đan gùi của người Cơ Tu.
  • Các thầy, cô giáo ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú của xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bảo rằng, năm nào nhà trường cũng “mất” một vài em  học sinh nữ vì các em phải bỏ học để lấy chồng. Buồn hơn, nhiều em phải nuôi con một mình khi chưa đủ tuổi thành niên….
  • Khát khao làm giàu luôn khiến Thu bứt rứt trong người. Nghe người ta bảo tìm con gái bán sang Trung Quốc làm vợ sẽ được nhiều tiền, Thu nung nấu ý định làm giàu bằng cách này...
  • Nhớ lần tới Điện Biên, đầu tiên chúng tôi được cùng bạn bè ăn lam cá bống suối hoa chuối rừng và uống rượu "xam xiêu".
  • Thủ phạm khi gây án mới 25 tuổi, mù chữ, chưa từng một lần rời bản làng; 5 năm ở nhà chồng là 5 năm sống cùng oan án “loạn luân với bố chồng”. Bị gia đình nhà chồng chì chiết sau khi thấy bố chồng cho 200 ngàn, Mấy uất ức lên một kế hoạch cực kỳ tàn độc...
  • Những bậc cao niên ở bản Ao Luông II (xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đều bảo rằng, múa Mơi là điệu múa đặc trưng nhất cho cộng đồng người Mường nơi đây và được xếp vào hàng những điệu múa “thiêng”...