Sống chung

  • Nghèo, tuổi già sức yếu không chốn dung thân, bà Lê Thị Sang (77 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ) đành vá víu, che chắn tạm bợ, ăn ngủ chung với người đã chết. Nghèo, tuổi già sức yếu không chốn dung thân, bà Lê Thị Sang (77 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ) đành vá víu, che chắn tạm bợ, ăn ngủ chung với người đã chết.
  • Một chàng trai tên Bạch Thác người Phổ Nhị tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã sống chung với những chú trăn, rắn trong thời gian hơn 10 năm nay.
  • Cả 7 người con của bà Võ Thị Lòng (65 tuổi) (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đang khỏe mạnh, thông minh bỗng bị mắc bệnh tâm thần nặng từ khi đến tuổi đi học. Nhiều năm qua, dù sức khỏe suy kiệt vì bệnh tật nhưng bà Lòng vẫn gắng gượng làm thuê làm mướn để nuôi những người con điên dại.     
  • Nhân viên y tế có định kiến khi xử lý các ca nạo phá thai; thanh thiếu niên ở nhiều vùng chưa tiếp cận được các kiến thức, dịch vụ về sức khỏe sinh sản (SKSS)... Điều đó dẫn tới vấn đề SKSS của thanh thiếu niên đang có nhiều lỗ hổng.
  • Sống tại Massachusetts (một trong các bang cho phép hôn nhân đồng tính ở Mỹ), 3 cô gái đồng tính Doll, Kitten và Brynn đã làm lễ kết hôn vào tháng 8.2013 trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân.
  • Đây là kết quả điều tra quốc gia về “quan điểm xã hội với hôn nhân cùng giới” do Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện Chiến lược và Chính sách y tế thuộc Bộ Y tế, và Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và Môi trường (iSEE) công bố ngày 26.3.
  • Gạt nước mắt để kể về câu chuyện của mình, người mẹ trẻ vẫn đang rơi vào trạng thái đau khổ đến tột cùng vì chưa tìm được ra cách giải quyết tốt nhất...
  • Giờ tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, không còn sức để tiếp tục duy trì cuộc sống hôn nhân như địa ngục này nữa. Tôi muốn li dị, muốn thoát khỏi cái ngục tù này để có thể sống cho chính bản thân mình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến con, tôi lại thấy đau lòng.
  • Ngày trước, tôi không nghĩ gì nhiều đến tương lai, đến hạnh phúc mà chỉ biết sống kiểu “mì ăn liền”, được đâu âu đấy. Ai ngờ bây giờ, khi tôi sắp tìm được một người đàn ông tốt, thích hợp để tôi neo đậu cuộc đời thì tôi lại dằn vặt, không dám tiến tới.
  • Hầu như nhà ai cũng có quan tài để tặng hoặc là được tặng. Thông sui gia với nhau cũng tặng quan tài làm quà như lời nói đầu. Nhà gái và nhà trai khi cưới nhau cũng lấy quan tài làm sính lễ...