Tài liệu lưu trữ
-
Theo tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, Cột cờ Nam Định nằm ở phía Nam nội thành. Thời xưa cột cờ này được gọi là Kỳ đài Thành Nam, nằm trước Điện Kính Thiên (nay là Chùa Vọng Cung).
-
Các nhà nghiên cứu ở miền Tây nước Nga đã phát hiện ra một ngôi mộ tập thể khủng khiếp chứa khoảng 20.000 thi thể nạn nhân của Đức Quốc xã.
-
Yêu không lý do, hận thù lại càng không có lý lẽ đã tạo nên vụ bê bối được coi là lớn nhất trong lịch sử của vua Càn Long và sẽ là bí mật bị chôn vùi theo năm tháng, không ai biết đến nếu như kẻ trộm mộ không viếng thăm nhiều lần.
-
10.000 bao tải giấy vụn có nguy cơ bị tiêu hủy, ai dè lại là bốn phát hiện lớn về cổ vật văn hiến cận đại không gì sánh bằng, được các nhà sử học và giới khảo cổ hiện đại đánh giá cao hơn cả vàng bạc, kim cương hay báu vật, bảo vật quốc gia trên thế gian, không thể tái sinh, cưỡng cầu chẳng được.
-
Một hình ảnh được công bố gần đây được cho là bằng chứng về UFO đã được các phi hành gia của NASA chụp lại trong nhiệm vụ Apollo 7. Một chuyên gia nổi tiếng được mệnh danh là “thợ săn” UFO, Scott Waring đã lên tiếng khẳng định sự việc này.
-
Các thợ lặn Nga mới đây phát hiện thấy ở phần phía đông của vịnh Phần Lan một tàu khu trục Anh "Vittoria" loại V, bị tàu ngầm "Panther" loại "Bars" của Nga đánh chìm vào năm 1919.
-
Hỏi: Tôi tham gia nghĩa vụ quân sự tháng 9.2012, tháng 11.2012 khi huấn luyện chiến đấu bắn đạn thật, một đồng chí sơ ý làm cướp cò súng khiến tôi bị thương. Vậy tôi có được xem xét giải quyết chế độ thương binh không?
-
(Dân Việt) - Ngày 20.12, Sở KHCN TP.Đà Nẵng cho biết vừa thành lập hội đồng và tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tài liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1954-1975)”.
-
(Dân Việt) - Từ ngày 15.8 đến hết năm 2012, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức một cuộc triển lãm có thời gian tương đối dài để trưng bày tài liệu lưu trữ năm 2012 với chủ đề “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn 1802-1945”.
-
(Dân Việt) - Đến xem Triển lãm “Việt Nam - 25 năm trên đường đổi mới” vừa khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), người ta hiểu hơn và bùi ngùi, xúc động khi nhớ về những năm tháng gian khó nhưng không kém phần tươi đẹp.