Chúng tôi có dịp ghé thăm khu vườn của anh Nguyễn Chí Phương ở thôn An Điềm, xã Cát Lâm huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) những ngày đầu tháng Chạp vào thời khắc giao mùa từ Đông sang Xuân và bất ngờ trước vẻ đẹp mỹ miều của loài hoa tam giác mạch và cánh bướm của xứ sở Tây Bắc mọc trên vùng đất cát trắng khô cằn.
Thung lũng hoa Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) với diện tích 20ha được coi là thung lũng hoa lớn nhất Việt Nam thu hút hơn 70.000 lượt du khách đến đây hàng năm. Tuy nhiên thung lũng hoa này đã phải đóng cửa sau 2 năm đi vào hoạt động.
Một số vốn quý giá trên mảnh đất nghèo túng này đã bị ném vào sai thời điểm và địa điểm, trở thành phi nghĩa và có thể phải vứt bỏ. Việc đó gợi ý rằng chính quyền cơ sở không chỉ thờ ơ với một công trình: họ thờ ơ với cả một chiến lược làm kinh tế.
Trong tiết trời se lạnh ngày đầu Đông, Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) lại “rực sáng” trên Bản đồ du lịch cả nước khi những cánh hoa tam giác mạch bắt đầu bung nở, nhuộm hồng thung lũng, sườn đồi như mời gọi khách lãng du.
Sắc hồng của hoa tam giác mạch hòa với cảnh thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ, khiến khung cảnh Hà Giang vốn đã đẹp nay càng thêm quyến rũ, lộng lẫy và bắt mắt hơn.
Trước tình trạng quá tải, người dân vào vườn quá đông, giẫm nát nhiều luống hoa khiến chủ vườn bắt buộc phải tạm đóng cửa thung lũng hoa tam giác mạch giữa lòng Hà Nội.