Dưới thời Tam quốc, nhiều anh hùng vang danh thiên hạ được nhiều người biết đến. Khi nhắc đến việc dùng thương, nhiều người nghĩ ngay đến Triệu Vân. Thế nhưng, một cao thủ dùng thương giỏi không kém Triệu Vân là Trương Tú. Người này có nhiều duyên nợ với Tào Tháo.
Trước cái chết của hai người anh em, Lưu Bị đã quá tức giận và không nghe lời can ngăn của Gia Cát Lượng và Triệu Vân, kiên quyết tiến quân thảo phạt Đông Ngô, do đó mới xảy ra thất bại ở trận Di Lăng và qua đời ở Bạch Đế thành.
Gia Cát Lượng qua đời khiến Thục Hán chịu tổn thất lớn. Hậu chủ Lưu Thiện và bá quan văn võ cùng người dân vô cùng đau lòng. Vì sao lại có một người đàn ông vui vẻ ăn mừng? Người này rốt cục là ai?
Triệu Vân là một trong "ngũ hổ tướng" của nhà Thục Hán thời Tam quốc. Tương truyền, sau khi qua đời, "hổ tướng" Triệu Vân đã báo mộng cho Gia Cát Lượng.