Tay trắng thành “vua bơ” đất Tây Nguyên

Thu Hà Thứ bảy, ngày 04/10/2014 09:00 AM (GMT+7)
Về xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) hỏi thăm anh Trịnh Xuân Mười, ai ai cũng biết đến anh với biệt danh “vua bơ” đất Tây Nguyên.
Bình luận 0

Vốn quê Nghệ An, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nên 16 tuổi anh Mười đã trốn nhà vào Nam với hy vọng thoát nghèo từ miền đất Tây Nguyên màu mỡ. Ban đầu anh xin làm thuê cho các chủ vựa cà phê, chủ trại bơ. Sau khi đã dành dụm được chút vốn, anh quay sang thu mua quả bơ về bán lại cho các thương lái.“Thấy các trang trại bơ cho thu nhập cao, tôi đã nảy ý tưởng đổi đời từ loại cây này”, anh Mười chia sẻ.

img Anh Mười với giống bơ lai ghép thành công, thu tiền tỷ mỗi năm. Ảnh: Zing

Nghĩ là làm. Anh mạnh dạn dồn hết số tiền mua đất trồng bơ, đồng thời mày mò kỹ thuật lai ghép các loại bơ để tìm ra giống bơ có chất lượng thơm, ngon, ngậy và năng suất cao. Sau hơn 20 năm trồng bơ, đến nay anh trở thành chủ trại bơ lớn nhất Tây Nguyên với những giống bơ tốt nhất. Với 10.000m2 làm vườn ươm bơ giống và 30.000 m2 diện tích trồng bơ thu chồi và quả đã đem về cho gia đình anh doanh thu hơn 7 tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ làm giàu cho riêng mình, nhiều năm nay anh Mười phối hợp với Hội ND xã Hòa Thắng tổ chức các buổi tham quan nhân rộng mô hình và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây bơ, cung cấp giống cây bơ và nhận thu mua sản phẩm quả bơ cho ND trên địa bàn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem