Làng Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội) vốn là một làng cổ đã có tuổi đời hơn 1.000 năm nay. Thế nhưng, ở đây, bao thế hệ ở đây chưa từng nghe tiếng gọi "bố". Mà thay vào đó phải gọi bằng các danh xưng khác như "cha" hay "ba".
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Qúy Mão, người dân làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) đang nhanh chóng thu hoạch, đóng gói các loài hoa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng lớn trong thành phố và ngoại tỉnh.
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, để cùng đồng hành, chia sẻ với những gia đình còn khó khăn, các cấp Hội Nông dân thành phố phối hợp tổ chức trao hơn 4.000 suất quà hỗ trợ hội viên, nông dân nghèo.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hiện tại, không khí mua sắm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã chuẩn bị hàng hóa từ sớm, tung nhiều ưu đãi lớn để thu hút người tiêu dùng.
Gần 20 năm gắn bó với công tác tổ dân phố, ở tuổi 64, bà Nguyễn Thị Hảo (Tổ trưởng Tổ dân phố 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn “tay năm, tay mười” với nhiều công việc mà người đời gọi là “vác tù và hàng tổng”. Bà Hảo đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”