Thầy cô
-
Nhiều thầy cô và bạn bè thuở nhỏ của hoa hậu cho biết, Phạm Hương trước đây học rất tốt, chăm chỉ, hòa đồng và xinh xắn. Cô cao nghều, "ngăm ngăm" nhưng vẫn có nét từ nhỏ.
-
Kiều Anh cho biết, cô mệt mỏi khi đứng giữa mẹ bạn trai và HLV Thu Phương.
-
Điểm trường làng Đắk Bối (xã Mường Hoong-Đắc Glei-Kon Tum) nằm ở một ngôi làng xa và nằm biệt lập. Đường lên hết sức hiểm trở và khó khăn, nhưng ở đó vẫn có những thầy cô ngày ngày “thắp sáng” cho mầm non tương lai.
-
Đã thành lệ, cứ đến hè, các học sinh người dân tộc Khmer ở Bảy Núi (An Giang) lại nô nức đến chùa, bước vào mùa học Khmer ngữ.
-
Sáng nay (13.6), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận tiếp tục trả lời chất vấn của các địa biểu quốc hội. Vấn đề đổi mới sách giáo khoa tiếp tục nóng tại diễn đàn.
-
Một mùa hè nữa lại về, mùa hè cuối cùng của quãng thời gian học viên chúng tôi trên quê hương quan họ Kinh Bắc.
-
Trong khi ở Việt Nam, thể thao trường học vẫn là “vùng trắng”, thì với Thái Lan, Malaysia, Singapore… họ lại dồn nhiều tâm huyết về vật chất và tinh thần để giúp thế hệ tương lai của đất nước phát triển toàn diện. Với riêng Singapore, đây được coi là “chân đế” vững chắc không chỉ cho thể thao đỉnh cao, mà còn là sức bật cho cả nền kinh tế đảo quốc sư tử…
-
Thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) vừa xây dựng thành công mô hình biển đảo đầu tiên tại Quảng Nam ngay trong sân trường. Mô hình như một bức tranh thu nhỏ về biển đảo Việt Nam với đầy đủ các đảo, quần đảo nằm trong hải phận thuộc chủ quyền của Việt Nam.
-
Bạn đọc Nguyễn Thị Hiền, trú tại xã Châu Quế Hạ, huyện Vĩnh Yên, tỉnh Yên Bái phản ánh: Con đường từ trụ sở UBND xã Châu Quế Hạ đến trường tiểu học Châu Quế Hạ 1 chỉ trên 10km mà hàng ngày các thầy cô giáo đi xe máy phải mất 3 giờ, còn học sinh đi bộ phải mất cả ngày đường.
-
Trong giờ học thể dục, 2 nữ sinh lớp 6 Trường THCS 1 Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi lên cầu để giải quyết mâu thuẫn.