Trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không trước nay đều mang chuyện từng đại náo thiên cung ra để khoe với thiên hạ. Tuy nhiên, không chỉ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới cũng đã từng là nỗi khiếp sợ của tiên nhân.
Yêu quái này chắc hẳn có sức mạnh và phép thuật rất lớn thì mới có thể khiến một kẻ cao ngạo như Tôn Ngộ Không chấp nhận quỳ lạy, rơi nước mắt như vậy.
Tề Thiên Đại Thánh dù có 72 phép biến hóa, bị giam giữ trong lò luyện đơn nhưng vẫn sống xót nhưng cuối cùng vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa ở Hỏa Diệm Sơn.
Trên đường đi thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng có biết bao yêu ma quỷ quái. Nếu không có sự giúp đỡ của thần tiên và các vị Bồ tát thì khó có thể đến được xứ Phật.
Trong Tây Du Ký có một người "tội đáng muôn chết", ngay đến phổ độ từ bi như Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không xuất hiện hóa giải. Nhân vật đó là ai? Rốt cuộc đã phạm phải tội ác gì.
Trong Tây Du Ký, cứ qua một ngọn núi vượt một con sông sẽ lại gặp yêu quái. Trên con đường thỉnh kinh đầy nguy hiểm như vậy, vẫn có một nơi mà lũ yêu quái không hề xuất hiện.