Thợ cắt tóc
-
Hầu hạ các vị vua xưa chưa bao giờ là công việc dễ dàng, nếu làm hợp ý vua thì sẽ được ban thưởng nhưng nếu trái ý, nhẹ thì bị phạt, nặng có thể mất mạng.
-
Nghề này nguy hiểm đến mức chỉ cần sơ sẩy sai một bước cũng có thể bị mất mạng vào thời nhà Thanh. Đó là nghề gì?
-
Thấy bạn gái đi cùng người lạ trên phố Vương Thừa Vũ, Hà Nội, Hoàng Văn Thành hỏi và được trả lời là “người yêu” mới. Anh ta ghen tuông, trút "mưa" dao vào cô gái.
-
Anh Nguyễn Văn Chiến (xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) từng là thợ cắt tóc. Năm 2016, anh Chiến bỏ nghề về quê nuôi chim yến. Anh xây nhà tầng kiên cố để dụ con chim yến về làm tổ và giờ đây thu nhập gần 40 triệu đồng/tháng.
-
Nhiều khán giả thắc mắc vì sao Đàm Vĩnh Hưng lại quyết định làm phim về cuộc đời? Liệu dự án có đi theo vết xe đổ của Ngọc Trinh trước đó?
-
Trưa 28 tháng Chạp, gần nơi ở của người viết bài này xe cộ thưa hẳn có lẽ vì nhiều người đã về quê ăn Tết. Tình cờ, người viết nghe được câu chuyện dưới đây trong một tiệm cắt tóc.
-
Đôi bàn tay vốn chỉ quen thuộc với phấn trắng, bảng đen thì giờ đây thầy Trần Anh Khoa – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Trịnh Tường trở thành người thợ cắt tóc lành nghề cho tất cả học sinh trong trường.
-
Bất ngờ để mái tóc ngắn và có khuôn mặt giống Hiền Hồ như hai giọt nước, Thùy Dương khiến cho người hâm mộ phải ngỡ ngàng.
-
Công ty TNHH Huy Blue vừa bị TAND TP.HCM tuyên xử, buộc phải thanh toán và bồi thường cho ông Nguyễn Phi Hùng (nguyên đơn, đồng thời là thợ cắt tóc của Học viện tóc Huy Blue) số tiền 46 triệu đồng, vì trước đó doanh nghiệp này đơn phương chấm dứt hợp lao động trái pháp luật.
-
Sau 7 năm nuôi loài ong dú, anh Đỗ Văn Nghĩa (38 tuổi, ngụ tổ dân phố 15, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) nay đã có 700 đàn ong dú. Mỗi năm bán thứ mật ong dú hảo hạng, anh Nghĩa có thêm hơn 100 triệu đồng ngoài thu nhập từ nghề cắt tóc.