Thu Hà Nội
-
Hà Nội vào Thu, nắng vàng rải khắp phố phường xen lẫn cơn gió heo may nhè nhẹ tạo nên bức tranh của Thủ đô đẹp dịu dàng và lãng mạn. Đất trời hòa quyện, cảnh sắc quyến rũ như muốn níu chân bất cứ ai.
-
Mùa thu Hà Nội là một trong những mùa đẹp nhất của năm: không khí se lạnh, lá vàng rơi và những món ăn ngon miệng được thưởng thức. Vậy nên ăn gì ở Hà Nội để hưởng trọn không khí những ngày cuối thu?
-
Rất đông người dân và du khách nước ngoài đứng xếp hàng, háo hức chờ nhận phở miễn phí tại một gian hàng trong khu ẩm thực của chương trình "Festival Thu Hà Nội năm 2023".
-
Mùi hương hoa sữa nở rộ giống như một cơn mưa bất chợt ập xuống, không thể lẩn tránh đi đâu được, khiến cho tâm trí người lần đầu thưởng ngoạn là tôi choáng ngợp vì cảm giác bất ngờ...
-
Những người sống lâu năm ở Hà Nội, bằng cách này, hay cách khác đều gắn bó với cây cầu Long Biên. Ngay cả những người mới đến, dù vô cảm đến mấy, hẳn cũng có những lúc bâng khuâng, khi nghe những chuyện xửa chuyện xưa...
-
Hoài niệm đẹp về mùa thu ngày ấy là những buổi chiều cà nhóm bạn chúng tôi rủ nhau đi qua đường cái đến cánh đồng Dịch Vọng. Gió thổi mát rượi, thoang thoảng mùi hương lúa thơm dịu nhẹ. Những cơn gió thật nhẹ, khẽ khàng đùa nghịch trên mái tóc của những cô cậu sinh viên...
-
Sương mù khá dày khiến loạt nhà cao ốc (cao tầng) tại nhiều quận ở nội thành Hà Nội như mất hút, thời tiết ảm đạm cũng làm xe cộ bị hạn chế tầm nhìn vào chiều ngày 12/9.
-
Lại nhớ lần quay trở lại Hà Nội vài năm trước, tôi được anh trai đưa về nhà trên chiếc xe cũ có phần cọc cạch của anh. Lặng lẽ ngồi trên xe, nhìn ngắm đoạn đường từ sân bay Nội Bài về phố cổ, lòng tôi chợt mềm lại trong vài khoảnh khắc.
-
Khi nhiều người chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhoài thì cũng chính là lúc những người lao động, tiểu thương ở chợ Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội bắt đầu làm việc...
-
Hà Nội đã chứng kiến biết bao kỉ niệm một thời tuổi trẻ của tôi. Những buổi ban mai mùa đông, khi sương mờ còn giăng khắp lối, tôi cùng anh người yêu thong thả đạp xe băng qua sông Hồng trên cây cầu Chương Dương đông đúc...