Trận bán kết giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal Thái Lan thu hút được sự quan tâm của khá nhiều khán giả tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-10-25/Thua-Thai-Lan-dT-Viet-Nam-phai-da-tran-dln08358-1572005067-width750height500.jpg)
ĐT futsal Việt Nam chơi tốt hơn Thái Lan trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được cơ hội ghi bàn. Ảnh: Tiểu Dũng.
Do đã quá "quen" nhau nên hai đội đã chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ những giây đầu tiên trong thế trận đôi công, pressing.
Trong hiệp 1, các học trò HLV Miguel Rodrigo là những người tạo ra được nhiều cơ hội mươi mươi nhưng tiếc là các chân sút như Vũ Đức Tùng, Đức Hoà lại dứt điểm thiếu chính xác hoặc không thắng được thủ môn Thái Lan.
Ngay cả khi Đức Hòa dứt điểm tốt ở phút 11 thì xà ngang lại cứu thua cho các vị khách tới từ xứ chùa vàng.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-10-25/Thua-Thai-Lan-dT-Viet-Nam-phai-da-tran-dln08117-1572005067-width750height500.jpg)
Đội trưởng Kritsada ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho ĐT futsal Thái Lan. Ảnh: Tiểu Dũng
Sau giờ nghỉ, Thái Lan đã thể hiện được bản lĩnh trong hiệp 2. Phút 26, Ronnachai (số 5) thoát xuống bên cánh trái trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Hồ Văn Ý.
Chưa kịp lấy lại thế trận, 1 phút sau, ĐT Việt Nam nhận thêm bàn thua. Lần này là đội trưởng Thái Lan Kritsada lập công.
Thua 0-2 khi thời gian thi đấu còn rất nhiều, các học trò HLV Miguel Rodrigo nỗ lực gia tăng sức ép, dùng chiến thuật power-play ở những phút cuối nhưng cũng không thể tìm được mành lưới Thái Lan.
Chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2, ĐT Việt Nam sẽ chơi trận tranh hạng Ba cũng là trận tranh tấm vé cuối cùng đi Giải vô địch futsal châu Á 2020 với Myanmar (đội đã để thua Indonesia 3-4 ở cặp bán kết còn lại).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.