Thương binh Liệt sĩ

  • Nối tiếp sản phẩm trước, “Gửi vào thương nhớ” có dáng dấp của một phim ngắn với độ dài hơn 8 phút.
  • Đến nay cả nước đã xác nhận được hơn 9,2 triệu người có công (NCC) và số NCC đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng là gần 1,4 triệu người. Tính đến năm 2018, mức chuẩn để xác định trợ cấp ưu đãi NCC là 1.515.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC hàng năm khoảng 31.000 tỷ đồng.
  • Chiều 29/5, thảo luận ở tổ của Quốc hội về dự thảo Bộ luật lao động, nhiều đại biểu đã bày tỏ quan điểm cần có thêm ngày nghỉ lễ nữa, nhưng không nên chọn vào ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7).
  • Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn miền Trung (Agribank miền Trung) đã đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam Anh Hùng (VNAH) và các gia đình chính sách.
  • Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ, ngày 26.7, Đoàn công tác Báo Công lý đã có nhiều hoạt động tri ân tại Quảng Trị - mảnh đất linh thiêng, nơi có hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia.
  • Sáng 26.7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức buổi gặp mặt và tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ hiện đang công tác tại cơ quan T.Ư Hội nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2018). Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN chủ trì buổi gặp mặt
  • Nhiều người biết đến Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến với tư cách một vị chỉ huy đánh, phá các vụ án lớn, chấn động dư luận xã hội. Nhưng có thể rất ít người biết rằng vị tướng công an giản dị này có cha là liệt sĩ, bà nội là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Chúng tôi lại đề cập câu chuyện này với ông nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ.
  • “Tôi đi và gặp rất nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh nghèo khó. Mình và nhiều người khác được như ngày hôm nay cũng là nhờ máu xương của anh em đồng đội. Thời bình để gia cảnh anh em nghèo túng, tự nhiên thấy lương tâm mình rất cắn rứt”, Đại tướng Trà tâm sự.
  • 20 giờ 30 hôm nay (24.7), chương trình giao lưu nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử” sẽ được tổ chức tại Hà Nội.
  • “Năm 1976, trong lần chơi bóng chuyền tôi bị bóng đập vào đầu đau quá gục xuống. Sau đó suốt cả tháng tôi cứ cúi gục đầu vì đau. Các bác sĩ quân y khám nói tôi từng bị thương nặng ở đầu, tôi nói không hề có. Mãi sau đó nhờ máy móc hiện đại chụp chiếu, tôi mới biết có mảnh đạn nằm ở phần đỉnh đầu”, Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chia sẻ cùng Dân Việt trong những ngày cả nước đang hướng về dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2017).