Thương binh
-
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngày 25 và 26/7, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình các thương binh, liệt sỹ và các đồng chí thương binh trong lực lượng Công an Sơn La.
-
Rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường những vết thương của đạn mìn, tuy nhiên thương binh 3/4 Võ Duy Binh ở tỉnh Kon Tum đã nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên phát triển kinh tế và thành công với mô hình trồng cây ăn quả.
-
Ngày 19/7, Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ tại xã Ngọc Linh và xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).
-
Trong số những cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ về dự lễ khánh thành nhà bia Keng Riềng (Quảng Hòa, Cao Bằng), có nhân vật rất đặc biệt. Năm 1979, người cựu chiến binh này đã sống sót trong tình huống rất hy hữu khi quân Trung Quốc dùng hỏa lực tấn công vào hang Keng Riềng, sát hại 26 người.
-
Đến ấp 10, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (Cà Mau) hỏi nhà ông Nguyễn Văn Chà thì hầu như ai cũng sẵn sàng sàng chỉ dẫn nhiệt tình. Bởi ông nổi tiếng khắp vùng khi là một thương binh (bậc 2/4) vượt lên số phận làm giàu với mô hình "trồng lung tung" ở đất rừng U Minh.
-
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp những tuần qua, nhiều cựu chiến binh tại Hà Nội dù tuổi đã cao nhưng vẫn tình nguyện, xung phong tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đúng như tinh thần của những người lính Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng “ra trận” khi Tổ quốc cần.
-
Dù tỷ lệ thương tật, hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khác nhưng các thương binh ở Đắk Lắk đều có một điểm chung là ý chí kiên cường, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
-
Chiến tranh đi qua, những người lính từng cầm súng anh dũng chiến đấu trở về với nhiều thương tật, mất mát và đau đớn tột cùng. Đến Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng đóng tại Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi đã gặp nhiều thương binh bị chấn thương cột sống, cả phần đời còn lại phải gắn mình với xe lăn.
-
Gần 10 năm mòi mỏi đi “đòi” quyền lợi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông Bùi Trí Thức (SN 1943, khu tái định cư đường Lương Văn Tri, TT.Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) vẫn chưa được hưởng quyền lợi chính đáng cho việc cấp sổ đỏ cho mảnh đất tái định cư của gia đình.