Tiền chuộc
-
Mỹ đã giao cho Iran 400 triệu USD tiền mặt ngay sau khi phi cơ chở ba công dân được trả tự do của nước này cất cánh rời khỏi Tehran, tờThe Wall Street Journal dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ đưa tin.
-
Nhóm bắt cóc bà Aparecida Schunc, mẹ Fabiana Flosi, vợ hai của ông trùm Bernie Ecclestone, đòi số tiền chuộc kỷ lục.
-
Liên quan đến việc Nguyễn Xuân Thành (Hà Tĩnh) bị phía Australia (Úc) bắt giữ, ngay sáng nay (6.7), Đại sứ Việt Nam tại Australia, ông Lương Thanh Nghị đã xác minh thông tin, đồng thời cho biết không có chuyện gia đình ông Thành chuyển 40 triệu qua Đại sứ quán (ĐSQ).
-
Khi nghi can bắt cóc cháu Vũ Văn T (3 tuổi) bị bắt giữ, nhiều người đã sốc trước thân thế của đối tượng này. Theo đó, nghi can sinh ra trong một gia đình nề nếp, có điều kiện kinh tế. Vậy nguyên nhân nào khiến đối tượng gây án chỉ vì 20 triệu đồng?
-
Đang chơi với bạn ở khuôn viên trước nhà, cháu D (3 tuổi) bất ngờ bị người đàn ông bế lên xe. Sau đó một số điện thoại lạ nhắn tin yêu cầu gia đình cháu T đưa 20 triệu để nhận lại con.
-
Theo tờ Telegraph của Anh, dù chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung video dọa giết 2 công dân Nhật nếu không nhận được 200 triệu USD tiền chuộc trong vòng 72 giờ, song mục đích chính của chúng thực ra lại không phải là tiền, mà đó là hiệu quả tuyên truyền.
-
Tối 11.11, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nghi án bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết nạn nhân xảy ra tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông).
-
Thắm ít tuổi nhất nhóm nhưng tỏ ra “lanh trí”, bàn bạc với Cường, Trung, Nguyên và Linh lên kế hoạch dụ dỗ các thiếu nữ đưa sang Campuchia, sau đó tống tiền gia đình họ nhằm chiếm đoạt tài sản...
-
Sau nhiều đêm theo chân các cô gái hành nghề mại dâm ở khu Thị Nghè mới thấy, ở đây có nhiều “tú ông” chăn gái và ăn bẩn. Ngoài M. nổi tiếng bởi tính sát gái và thói ăn bẩn thì Bi, một “tú ông” khác, cũng gian manh chẳng kém.
-
Nhớ lại 8 tháng bị giam cầm, 24 thủy thủ tàu Hoàng Sơn Sun vẫn chưa hết khiếp đảm. Chỉ khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, nhiều người trong số họ mới thực sự tin là mình đã được sống.