Tiền nhiều "đếm mất vân tay", Anh Đức đá bóng để làm gì?

Thứ hai, ngày 01/03/2021 09:10 AM (GMT+7)
Anh Đức đá bóng để làm gì? Nhiều người sẽ cho đây là câu hỏi ngớ ngẩn, bởi đá bóng là đá bóng chứ làm gì. Nhưng với “tượng đài” một thời của Bình Dương, điều đó có lẽ không đơn giản như vậy?
Bình luận 0

Cho đến giờ, người ta vẫn chưa hiểu tại sao Bình Dương lại có thể phũ phàng chia tay với Anh Đức, vốn được xem là một “tượng đài” của đội bóng. Anh Đức dành cả thanh xuân để chơi cho Bình Dương. Trong 13 năm ấy, tiền đạo này đã có tất cả mọi danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước.

Anh Đức ghi 116 bàn thắng sau 335 trận. Cùng với đội bóng đất Thủ, ngôi sao sinh năm 1985 đã có lần 4 lần đoạt ngôi vô địch V.League, 1 lần vào bán kết AFC Cup. Cá nhân Anh Đức cũng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2015.

Tiền nhiều "đếm mất vân tay", Anh Đức đá bóng để làm gì?  - Ảnh 1.

Ông Đặng Trần Chỉnh từng nói, Anh Đức rời đất Thủ không phải là câu chuyện “vắt chanh bỏ vỏ”. Anh Đức không còn phù hợp với đội bóng nên chia tay sẽ tốt cho cả hai, chứ không có chuyện ghét ai, bỏ ai, công thần hay không công thần.

Bản thân Anh Đức lại không nghĩ như vậy. Câu chuyện anh kể với giới truyền thông ít nhiều đã “lột trần” tấm màn nhung ở đội bóng đất Thủ. Tuy nhiên, bao nhiêu phầm trăm là sự thật, chỉ có người trong cuộc mới có thể kiểm chứng. Mà nói như ông Đặng Trần Chỉnh: “Anh Đức nói gì, đó là chuyện của cậu ấy, tôi không quan tâm vì tôi không có trách nhiệm phải trả lời”.

Tiền nhiều "đếm mất vân tay", Anh Đức đá bóng để làm gì?  - Ảnh 2.

Một cầu thủ phải rời bỏ nơi đã cho mình tất cả và cũng là nơi mà bản thân đã làm tất cả để khẳng định bản ngã thì chẳng có gì buồn hơn. Anh Đức giữ trong mình sự bực tức, bởi cái gọi là “thiếu sự minh bạch” của ban huấn luyện đội bóng. Ở đó, đổ lỗi như một thứ văn hóa sau mỗi trận thua, nhưng tất cả đều rơi vào thinh không.

Công cuộc đấu tranh của Anh Đức ở Bình Dương đã rơi vào ngõ cụt. Khi tất cả quay lưng, “tượng đài” ấy đã phải tìm cho mình một chân lý, một lối đi. Anh Đức đến với HAGL nửa mùa bóng 2020, nơi anh có thể làm đồng đội của nhiều người nổi tiếng. Ở nơi ấy, người ta cần anh chứ không phải sự mặc cả hay đắn đo đặt lên bàn cân đong đếm.

Có quá nhiều sự kỳ vọng, nhưng những gì Anh Đức làm được là 1 trận đá chính, 8 trận dự bị và không có pha lập công nào cho HAGL. Người ta đã “Gia Cát Dự”, Anh Đức lên HAGL là nhằm tìm kiếm một cơ hội trở lại ĐT Việt Nam. Họ có lý, tiếc thay, “tượng đài” của Bình Dương đã chơi rất mờ nhạt và HLV Park Hang-seo đã gạt anh khỏi bộ nhớ.

Tiền nhiều "đếm mất vân tay", Anh Đức đá bóng để làm gì?  - Ảnh 3.

Anh Đức rời HAGL vào cuối mùa. Các CĐV đoán già đoán non, có lẽ anh sẽ giải nghệ về làm việc kinh doanh. Đúng vậy, Anh Đức bây giờ đã là một doanh nhân với hệ thống khách sạn, cửa hàng thế thao mọc lên khắp Bình Dương. 

HAGL chính là một trong những khách hàng thân thiết của khách sạn Anh Đức mỗi khi làm khách ở đất Thủ. Nói chung, Anh Đức có thể sống an nhàn mà không phải lo nghĩ về tiền bạc, về bóng banh.

Đùng một cái, Anh Đức đầu quân cho đội bóng của bầu Thắng. Bây giờ, Long An đã qua rồi thời hoàng kim. Còn Anh Đức đã qua thời vang bóng. Vậy họ đến với nhau để làm gì?.

Cần phải khẳng định, Anh Đức gia nhập Long An không phải vì tiền. Đội bóng của bầu Thắng cũng không có nhiều tiền để trả, dù Anh Đức không còn đỉnh cao phong độ. Cựu vương V.League có được chữ ký của Anh Đức giống như họ sở hữu một thương vụ “bom tấn” để người ta “nhớ lại cái tên” sau nhiều năm dặt dẹo ở hạng Nhất.

Tiền nhiều "đếm mất vân tay", Anh Đức đá bóng để làm gì?  - Ảnh 5.

Sự thật, Anh Đức khó chen chân vào V.League, nhưng với các đội hạng Nhất, anh vẫn là chân sút được thèm khát. Anh Đức chọn Long An bởi dù sao, đấy là từng là một tên tuổi lớn. Hơn thế nữa, với một người đang theo học nghề HLV thì Long An là môi trường không thể tuyệt vời hơn.

Anh Đức luôn khẳng định, anh sinh ra ở Bình Dương, nhờ Bình Dương mà anh có được như ngày hôm nay. Tiền đạo này muốn làm một cái gì đó cho bóng đá quê nhà. Vào lúc này, với Anh Đức, đường trở về đội bóng đang xa diệu vợi. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, Anh Đức sẽ trở về và thiết lập một “đế chế”, giống như quãng thời gian, anh từng là “đại ca” trong phòng thay đồ.

Tiền nhiều "đếm mất vân tay", Anh Đức đá bóng để làm gì?  - Ảnh 6.

Với một cầu thủ, cảm giác sợ hãi nhất là bị khán giả lãng quên. Anh Đức không muốn điều đó và anh sẽ níu kéo những tháng ngày còn lại với việc, lái một con thuyền neo đậu ở Tân An. Anh Đức đi đá bóng để làm gì, có lẽ chẳng phải trả lời hay nói thêm một điều gì nữa!


HB (Theo Cầu Thủ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem