Theo đó, tiền vệ mang áo số 8 của đội khách là Orn Chanpolin dù năm nay mới chỉ 20 tuổi nhưng lại thể hiện lối đá hết sức tiêu cực, tiền vệ này đã có ít nhất ba tình huống vào bóng nguy hiểm dễ gây đến chấn thương nặng cho các ngôi sao bên phía Việt Nam.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2018/images/2018-11-25/Tiet-lo-ve-orn-01-1543119576-width532height356.jpg)
Orn Chanpolin có nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Việt Nam.
Đầu tiên là pha gài chân truy cản lộ liễu của anh đối với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh trong một đợt tấn công có thể dẫn đến bàn thắng của đội chủ nhà.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 37 vẫn là cái tên Orn Chanpolin với pha vào bóng nguy hiểm từ đằng sau bằng cả hai chân với Nguyễn Quang Hải làm cho cầu thủ mang áo số 19 của Đội tuyển Việt Nam ngã vật ra sân ôm chân đau đớn. Và lần này thì tiền vệ mang áo số 8 đã phải nhận án phạt một chiếc thẻ vàng từ trọng tài chính người Trung Quốc Ma Ning.
Không phủ nhận ĐT Campuchia đang dần tiến bộ qua từng lượt trận, minh chứng là suốt 30 phút đầu tiên của trận đấu các học trò của HLV Felix Dalmas tỏ ra rất tự tin phối hợp trước những đợt hãm thành từ các chàng trai áo đỏ. Thế nhưng, cách chơi của họ lại khá giống ĐT Malaysia khi thường xuyên có những pha vào bóng rất thô bạo với cầu thủ đối phương.
Trong khi đó, trái ngược lại với lối đá tiêu cực, thiếu fair-play bên phía đội khách, các học trò của ông Park Hang Seo đáp trả bằng những pha tấn công rực lửa, những pha phối hợp mãn nhãn và những bàn thắng đẹp mắt để cống hiến cho NHM.
Kết thúc trận đấu, ĐT Việt Nam giành thắng lợi với tỉ số 3-0 trước ĐT Campuchia do công của Tiến Linh, Quang Hải, Văn Đức, qua đó giành tấm vé vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng A.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.