Tịnh biên

  • “Tui trồng 100 cây thốt nốt, loại cây này trồng 18 – 20 năm mới cho trái, cho trái quanh năm, nhưng tập trung nhiều mùa hè, mỗi ngày hái từ 200 – 250 quả thốt nốt và hứng được trên 100 lít nước đem về làm đường. Cứ 6 lít nước sẽ cho ra 1kg đường thành phẩm với giá 25.000đ/kg, thu nhập cao mà khoẻ re...".
  • Chi phí đầu tư từ 1,5 – 2 triệu đ/công. Năng suất đạt từ 18 – 20 giạ/công, với giá bán từ 200.000 – 220.000 đ/giạ, trừ chi phí lãi 50 triệu đ/ha.
  • Chẳng biết hình thành từ lúc nào nhưng chợ côn trùng Tịnh Biên đã trở thành khu chợ "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam, được nhiều du khách biết đến bởi những lời đồn huyền thoại về “thiên đường” của quý ông.
  • Gần đây trên đường phố Sài thành, nhiều người trưng biển quảng cáo chuyên bán mối chúa, con bổ củi với đặc tính là tiên dược cho quý ông, nhập từ lãnh địa Thất Sơn, An Giang.
  • Họ là những sư sãi chùa Khmer ở An Giang, đã biết tiếp cận, khai thác máy vi tính để phục vụ cho các hoạt động phật sự và mang lại lợi ích cho phật tử, góp phần hướng tới xây dựng “điểm sáng văn hoá” phum, sóc.
  • UBND tỉnh An Giang vừa có kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS” năm 2014 tại các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, thị xã Tân Châu, mà nòng cốt là trưởng các phum, sóc, sư cả, à cha các chùa.
  • Ngày 25.2, ông Võ Nguyên Nam, Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết Ban quản lý kinh tế tỉnh An Giang có tờ trình đề xuất UBND tỉnh xin Thủ tướng Chính phủ cho bán miễn thuế một số rượu bia tại Khu thương mại Tịnh Biên.
  • Có lẽ hiện giờ chỉ có vùng Bảy Núi tỉnh An Giang mới có số đông người sống bằng nghề đánh xe ngựa. Ở xứ này, người dân quen sử dụng phương tiện xe ngựa để đi chợ, xe ngựa chở gỗ, xe ngựa đi viếng chùa…
  • Món khô nhái độc đáo của An Giang (mà trước đây nhiều nhà hàng từng gọi mỹ miều là “vũ nữ chân dài”) đã nhanh chóng chinh phục thị trường trong nước rồi lan sang Campuchia, Lào…
  • Giáp tết, ở các tỉnh có đường biên giới với Campuchia như An Giang, Đồng Tháp… đội quân buôn lậu rất nhộn nhịp. Lực lượng chức năng càng được tăng cường thì dân buôn lậu càng tinh vi, lắt léo…