Tổ trưởng dân phố
-
Dù đã sang ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bà Đào Thị Thung ở tổ dân phố 23, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) luôn được bà con đặc biệt quý mến bởi sự năng nổ, nhiệt thành, hết lòng vì cộng đồng và rất “khéo dân vận".
-
Phố Châu Long (Hà Nội) xưa sở hữu hai dãy nhà kiến trúc của Pháp, nay nhiều căn nhà đã thay đổi chủ, thay đổi cả kiến trúc, kiến trúc mới như những hộp diêm khổng lồ chồng lên nhau làm khách sạn, nhà hàng.
-
Từ nhiều năm nay, người dân khu phố 6 (phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã vô cùng thân thuộc với hình dáng, giọng nói và phong thái của nữ tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố Lê Kim Chung.
-
Đầu Xuân, tôi đến thăm phố cổ Hà Nội. Phố xá tĩnh lặng, người đi lại thưa thớt vì dịch Covid -19. Nhà nước có chính sách di dời dân phố cổ nhưng chưa thực hiện được bao nhiêu, năm nay, do dịch, dự án tạm dừng.
-
Trải qua 2 vòng Sơ loại và Chung khảo, kết quả chung cuộc, Ban tổ chức Hội thi “Tổ trưởng dân phố thân thiện” TP Hà Nội lần thứ II đã trao giải Đặc biệt cho bà Phùng Thị Kim Thoa, Tổ dân phố số 28, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.
-
Trong sáng 16/8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã trực tiếp tiếp nhận và xử lý nhiều phản ánh của người dân về việc hỗ trợ lương thực. Trong đó, đáng chú ý là thông tin: "Mì tôm chất đống nhà tổ trưởng rồi chia nhau".
-
“Điều quan trọng nhất khi làm việc và hoà giải những vụ bạo lực gia đình là phải xử lý có lý, có tình. Thậm chí, phải nắm vững kỹ năng mới có thể nói chuyện với những người gây bạo lực” – ông Trần Văn Hiền - tư vấn viên kiêm tổ trưởng dân phố số 3, phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tâm sự.
-
Lãnh đạo công an quận Ba Đình xác nhận, hộp quà vô chủ gửi đến nhà một vị tướng quân đội trên phố Nguyễn Công Hoan (phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) hoàn toàn bình thường, phía trong chỉ là một vài đồ chơi trung thu của trẻ em.
-
"Chủ nhà nhận được hộp quà lạ không ghi địa chỉ người gửi đến. Sau đó lái xe của chủ nhà đã gọi công an và lực lượng quân đội đến để kiểm tra kỹ càng rồi chuyển đi gói quà lạ đó đi”.