Tội ác tày trời của thiếu niên giết nữ sinh trong khách sạn

Thứ năm, ngày 07/04/2016 14:26 PM (GMT+7)
Thiên khai do không được đáp lại tình cảm nên nhất thời nghĩ quẩn sát hại nữ sinh, song tòa không chấp nhận lời bào chữa này.
Bình luận 0

Ngày 7.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên (18 tuổi, quê Quảng Bình) mức án 18 năm tù về các tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em. Đây là mức án cao nhất đối với người chưa thành niên phạm tội.

Tòa cũng chấp nhận yêu cầu của gia đình nạn nhân đòi bồi thường gần 390 triệu đồng tổn thất, ghi nhận việc nhà trường tự nguyện hỗ trợ một nửa số tiền, còn lại gia đình bị cáo có trách nhiệm bồi thường.

Theo HĐXX, hành vi của Thiên là có ý định từ trước nên đã giả vờ nói với thầy cô trong đoàn "mất hộ chiếu" để nhờ nữ sinh lên phòng tìm giúp, sau đó thực hiện hành vi đồi bại. Tức giận vì không được đáp lại tình cảm, bị cáo đánh bé gái bất tỉnh rồi tiếp tục có hành vi xâm phạm thân thể nạn nhân.

"Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với nhiều tình tiết tăng nặng nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất. Tuy nhiên, thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ tuổi thành niên nên tòa xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt", bản án nêu.   

Kết quả điều tra xác định, tối 21.7.2015, Thiên cùng đoàn giáo viên, học sinh Trường THCS ở Quảng Bình đi du lịch Singapore về Việt Nam.

Đoàn thuê khách sạn trên đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình) nghỉ ngơi trước khi về Quảng Bình. Chiều hôm sau, khi đoàn chuẩn bị hành lý ra sân bay Tân Sơn Nhất thì Thiên gọi cho giáo viên quản lý, nói rằng bị mất hộ chiếu và xin nữ sinh lớp 7 (người Thiên có tình cảm) lên phòng tìm giúp.

img

Nguyễn Văn Thiên bị kết tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, nữ sinh bị mất chiếc iPad ở Singapore nên vừa vào phòng thì Thiên nói rằng sẽ mua cho chiếc khác nhưng bé gái không đồng ý, đòi ra ngoài. Thiên nắm tay kéo vào nhà tắm, chốt cửa rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Bị nạn nhân phản kháng, Thiên đẩy nữ sinh ngã, siết cổ đến bất tỉnh sau đó tiếp tục thực hiện tội ác.

Thấy lâu, đoàn giáo viên lên gọi thì Thiên nói nữ sinh đã xuống trước, anh ta sẽ xuống sau. Cả đoàn đi tìm vẫn không thấy cô bé, quay lên gọi cửa nhưng không thấy Thiên trả lời. Nghĩ có chuyện, nhân viên khách sạn lên cạy cửa thì phát hiện bé gái nằm bất động trong bồn tắm.

Thiên bỏ trốn khi mọi người hoảng loạn đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cậu ta đón tàu về quê nhưng sau đó bị bắt.

Tại tòa hôm nay, Thiên cho rằng không có ý định giết nữ sinh từ trước, chỉ vì không được cô bé đáp lại tình cảm nên tức thời gây án. Song, lời bào chữa của anh ta không được HĐXX chấp nhận.

Bình Nguyên (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem