Trả thù
-
Ukraine đang chuẩn bị cho một phản ứng lớn từ Nga khi lực lượng Kiev tiến sâu hơn vào khu vực biên giới Kursk, mặc dù vẫn chưa rõ hành động trả đũa này sẽ như thế nào.
-
Năm thứ 5 của cuộc hôn nhân, khi tôi mang thai và sinh đứa con thứ hai thì phải ly hôn và nuôi con một mình, vì chồng ngoại tình với bạn thân của tôi.
-
Do mâu thuẫn cá nhân, một học sinh lớp 8 đã mua các vật liệu, tự lên mạng học cách chế tạo "bom xăng" rồi rủ các đối tượng khác ném vào một nhà dân nhằm trả thù.
-
Phạm Như Quý (SN 1993) và đồng phạm giải quyết mâu thuẫn bằng cách 3 lần ném chất nổ tự chế vào nhà nhưng lại ném nhầm vào nhà người khác.
-
Bản thân bị hại đã làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Hải Hà, song nơi công tác vẫn buộc thôi việc nên gã ôm cục tức và cho rằng chính người đàn ông ấy đã hại mình. Thế nên, dù câu chuyện đã xảy ra 20 năm, nhưng gã vẫn ôm mối thù và ra tay trả thù…
-
Gần 20 năm trôi qua nhưng vụ án "bom thư" vẫn ám ảnh không ít người dân ở thị trấn Tiên Dược (trước đây là xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
-
Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với chị H nên đã tổ chức ném chất bẩn vào shop quần áo của chị này để dằn mặt.
-
Khi biết tin em họ bị đánh, Khánh và Duy chuẩn bị ống tuýp sắt và dao đi trả thù. Cả hai đã đánh một người gục tại chỗ, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.
-
Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Luân (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) gọi 3 anh em “xã hội” kéo đến tiệm cắt tóc của đối thủ để trả thù. Không gặp chủ tiệm, nhóm này đè hai phụ nữ xuống dùng dao cắt tóc của nạn nhân.
-
Một ngày nọ, cô phát hiện chồng mình ngoại tình. Toàn bộ những tin nhắn điện thoại của chồng và ả nhân tình cô đều đọc được hết.