Một tù nhân đang thụ án tù vì tội giết người bị các giám thị trại giam phát hiện anh ta lưu trữ phim sex (phim khiêu dâm) trong điện thoại di động lén lút cất giấu trong phòng giam.
Đang thụ án trong trại giam nhưng đối tượng lại điều động được cả bạn tù lẫn cảnh sát trại giam làm con tốt phục vụ cho kế hoạch của mình. Chưa hết nạn nhân đều là những phụ nữ giàu có, học rộng biết nhiều, đang giữ những chức vụ cao như giám đốc tài chính, phó giám đốc ngân hàng, tổng giám đốc doanh nghiệp. Số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm ngàn nhân dân tệ. Điều gì đã khiến tên tội phạm này có thể làm được những việc phi lý như vậy?
Qua sàng lọc hàng trăm đối tượng bất minh, cuối cùng, nhờ mẫu đầu lọc thuốc lá thu được tại hiện trường, Phòng kỹ thuật hình sự (PC54) Công an TP. Đà Nẵng đã giúp giải mã vụ trọng án sau gần 1.000 ngày làm điên đầu cơ quan chức năng.
Ngày 18.6, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo của Tổng cục Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII - Bộ Công an) cho biết, các phạm nhân đang chấp hành án tại các trạm giam của Bộ Công an đều được bố trí cho xem bóng đá trong mùa World Cup 2018.
Tin từ TAND TP. Hà Nội cho biết, dự kiến ngày 8.5, cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử 2 đối tượng Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình về tội trốn khỏi nơi giam, giữ. Đây là hai tử tù trốn trại gây xôn xao dư luận.
Trong thời gian chờ đưa ra xét xử về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, nhân cơ hội được tại ngoại, vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn, SN 1959, trú ở quận Long Biên, Hà Nội đã trốn vào Lâm Đồng. 15 năm sống chui, sống lủi, nhớ con đến cồn cào, Tuấn đã đấu tranh tư tưởng và rồi chính người đàn ông ấy đã quyết định “quy hàng”...