Trái gió trở trời

  • (Dân Việt) - Từ khi sinh ra, Nguyễn Thị Hòa (SN 1980), ở thôn 5 Tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng phải nằm liệt trên giường với cái hình hài kỳ dị.
  • Vợ tai biến 10 năm, vừa mất, giờ ông tự mình gánh gồng nuôi thêm cậu con trai út, cứ trái gió trở trời là lại "lên cơn".
  • (Dân Việt) - Không chồng, con nhưng đã là mẹ của hàng trăm đứa trẻ tật nguyền. Với chị Nguyễn Thị Tuyết- cán bộ Làng trẻ em Hà Tĩnh, hạnh phúc lớn nhất là được gọi tiếng "mẹ".
  • (Dân Việt) - Ở tuổi thất thập, người cựu chiến binh - thương binh ấy vẫn phải chạy vạy, lao động cật lực để nuôi nấng, thuốc thang cho ba người con và một đứa cháu bị bệnh. Đó là hoàn cảnh của ông Phạm Ngọc Thường, ở xã Ngọc Khê (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá).