Trái sim
-
Những ngày này, nông dân ở xã miền núi Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang bước vào thu hoạch trái sim tím. Cây sim mọc hoang thủa nào giờ thành loài cây giúp nông dân ở đây "đút túi" 1 triệu đồng/ngày.
-
Tại Nghệ An, sim mọc nhiều ở các vùng như Nam Đàn, Hưng Nguyên và các huyện miền núi. Những ngày này, người dân tại huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn bắt đầu đổ xô lên núi hái sim đầu mùa. Không kể người già trẻ nhỏ, ai rảnh công việc thì lên núi hái sim để đi bán và nhập cho thương lái kiếm tiền triệu mỗi ngày.
-
Bạn mang chai rượu, trên nhãn hiệu ghi dòng chữ “nguyên liệu được lấy từ những trái sim tươi ngon nhất trên dãy Trường Sơn phía tây Thừa Thiên Huế”, rót mời thứ nước sóng sánh tím hồng. Nếm rượu, ngày xuân A Lưới càng thêm nồng nàn…
-
Mấy ngày nay, tại núi Lam Thành, núi Nhón thuộc địa phận xã Hưng Lam, Hưng Phúc, Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) hàng trăm người dân nơi đây đổ xô lên núi hái sim. Những trái sim tự nhiên chín mọng, sai quả nơi đây được người dân đi hái đem bán ở chợ hoặc nhập cho thương lái cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày.
-
Cho đến trước khi thu được thành quả là bỏ túi 2 triệu đồng nhờ trồng sim dại, 1 năm trước đây, anh nông dân Phan Thanh Nhàn ở xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lại làm việc ngược lại là... phá hàng chục ha rừng keo để đưa cây sim hoang dại về trồng.
-
Từng bị gọi là “điên” khi phá 2ha rừng keo để trồng sim dại, nhưng ngay vụ đầu tiên, anh nông dân Phan Thanh Nhàn ở xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã thu được hơn trăm triệu đồng…
-
Được mệnh danh là trái cây không hóa chất với mùi vị thơm ngon lạ miệng, các loại trái rừng đang “đua nhau” theo những quang gánh hay những xe hàng rong xuất hiện trên khắp các con phố Thủ đô.