-
Thấy thanh niên giật chiếc điện thoại của người đi đường, nhóm “hiệp sĩ” ở quận Tân Bình (TP.HCM) cùng cảnh sát cơ động truy đuổi kẻ gây án.
-
Ngày 23.5, UBND TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị xem xét trình Thủ tướng công nhận ông Nguyễn Văn Thôi và anh Nguyễn Hoàng Nam là liệt sĩ.
-
Ngày 18.5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định về việc truy tặng và tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho 7 “hiệp sĩ” (Q.Tân Bình, TP.HCM) do đã có hành động dũng cảm trong quá trình phát hiện và tổ chức vây bắt các đối tượng trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP.HCM.
-
Biết Tài Mụn vừa đâm chết 2 hiệp sĩ và làm 3 người bị thương nhưng Hùng vẫn cưu mang, lo ăn ở, tránh sự truy bắt của cảnh sát.
-
Trước khi “ra trận”, một số anh em “hiệp sĩ” thậm chí còn gởi lại ảnh cho gia đình phòng hờ bất trắc khi đối đầu với bọn trộm cướp. Họ chờ mong ở chính quyền một sự quan tâm...
-
“Ở thành phố phát triển nhất cả nước, tại sao đi bắt hàng rong, dẹp vỉa hè ra quân rầm rộ thế mà cướp ngoài đường lại vắng bóng công an” – luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đặt câu hỏi.
-
Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng cho rằng thông tin trên mạng nói Công an quận 3 vô trách nhiệm là hoàn toàn bịa đặt. Công an quận 3 đã làm hết trách nhiệm của mình. "Đừng lấy cái đau thương rồi quy kết trách nhiệm cho một đơn vị nào đó rồi "ném đá"", ông Minh nói.
-
Cuối giờ chiều nay (14.5), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm hỏi, động viên các hiệp sĩ bị cướp đâm trọng thương tối 13.5. Tại đây, ông cam kết sẽ tạo mọi điều kiện chữa trị tốt nhất cho các hiệp sĩ, đồng thời kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ những người quên mình vì sự bình an của thành phố.
-
Bước đầu, qua việc lấy lời khai, nghi can khai nhận thuộc nhóm chuyên trộm xe chuyên nghiệp. Nhóm khi đang thực hiện vụ bẻ khoá ăn trộm chiếc xe SH thì bị nhóm “hiệp sĩ” phát hiện nên đã dùng hung khí chống cự lại...
-
Nhóm trộm đâm tử vong 2 "hiệp sĩ" rồi lên xe tẩu thoát, cảnh sát phát hiện một số dấu vết của chúng để lại.