-
Là cơ sở duy nhất được cấp nhãn mác cho sản phẩm do mình làm ra, cô Hoàng Thị Bạch ở thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) ngày nào cũng tất bật với công việc làm thạch đen sương sáo cung cấp ra thị trường trong và khắp các tỉnh thành. Từ công việc này, cô Bạch có thu nhập 30 triệu/tháng.
-
Đâu đó, lấp ló đằng sau những ngôi nhà cao tầng là những ngôi nhà cổ có tuổi đời bằng hoặc hơn tuổi các bậc cao niên trong làng. Với lối kiến trúc từ thời Pháp thuộc, họa tiết trang trí đặc biệt, những ngôi nhà này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và trở thành địa điểm thăm thú của nhiều người trẻ và du khách nước ngoài.
-
Đã bao đời, người dân xã Chi Lăng, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) vẫn giữ “lửa nghề” đan lát truyền thống. Trải qua bao thăng trầm, sản phẩm của làng nghề đã vươn xa sánh vai với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ được ưa chuộng và đem lại thu nhập cho bà con nơi đây.
-
Nửa đêm tỉnh giấc trong những ngôi nhà xa lạ, tôi thường tự hỏi sứ mệnh nào đưa tôi tới đây, và niềm tin nào khiến chủ nhà- những nông dân rất đỗi chân thành, mộc mạc- giữ tôi lại dưới mái nhà của họ…
-
Bị bắt quả tang lẻn vào nhà để tìm đồ ăn và lục tài sản, hai người đàn ông nước ngoài đã đoạt mạng đứa trẻ 10 tuổi, vứt xác trong gầm giường.
-
Theo thông tin ban đầu, hung thủ là 2 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn trong làm ăn của bố cháu bé và hung thủ.
-
436 chiếc chăn ấm cuối cùng đã được trao cho 2 trường dân tộc nội trú huyện Tràng Định và Văn Lãng của tỉnh Lạng Sơn.
-
Đây là số vốn đầu tư cho dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn vừa được khởi động ngày 12.11.
-
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội ND tỉnh vừa tổ chức hội thi liên hoan văn nghệ các xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2013.
-
Sau hơn 1 tháng kể từ khi 4 tấn cá tầm bị tiêu hủy tại Lạng Sơn, chủ lô hàng vẫn chưa một lần đến cơ quan chức năng để làm việc. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng chưa làm sáng tỏ “nghi án cá tầm lậu”.